Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 08:17
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1226 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 7 2009, 05:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nữ độc thân 59 tuổi. Vui vẽ hiền lành, thông minh, yêu cuộc sống gia đình, công việc làm ổn định. Ước mong tìm được một nửa của mình. Thư đầu xin nói rõ về mình...(không cho biết tên) bà nầy coi như có một nửa cái phi thuyền tìm một nửa để ráp vô bay về bên kia thế giới, chớ 59 rồi chớ ít gì :D
Nam 57 tuổi, hiền lành, độc thân, không hút thuốc, không cờ bạc, không uống rượu, có trình độ, siêng năng (hàng hiếm đó TT). Mong tìm bạn gái để tâm sự, tiến xa hơn nếu thích hợp(lại không cho biết tên)
Hai ông bà tìm bạn bốn phương ở trên kia ơi!, làm ơn cho biết tên, nhở mà có ai thấy hợp, rồi thiệp hồng anh kết tên em vào, chẳng may tên anh là Giao, tên em là Hợp, rồi bạn bè đăng báo chúc mừng:
- chúc hai bạn Giao Hợp 100 năm...hay là tên anh là Lê Hữu Cầu, chị là Nguyễn thị Kim Tiêu, rồi bạn bè cũng đăng báo chúc mừng: chúc anh chị Cầu Tiêu đời đời bền vững...đôi khi đứng một mình mà hay, ráp lại...là một thảm họa.
Đôi khi đặc tên cho con là do sở thích hay 1 kỷ niệm, 1 ước vọng, 1 sự cố....
Ba bà dẫn 3 đứa con vô gặp nhà tâm lý .
* chào chị .
- dạ chào anh .
* tên cháu là gì hả chị ?
- dạ tên cháu là Ngân ạ .
* Ồ chị ước ao trở thành người giàu có, lúc nào chị cũng ước ao có nhiều tiền nên đặt tên con là Ngân.
- Dạ cám ơn anh .
Tới phiên chị thứ nhì .
...........................
* Tên cháu là gì đó chị .
- Dạ tên cháu là Xoàn
* Ồ chị là người rất thích nử trang, đá quý...nên chị chọn tên cháu rất đẹp và ý nghĩa.
- Cám ơn anh ...
Tới phiên bà thứ ba, bả hoảng hồn đứng dậy, dắt đứa bé đi ra vừa đi vừa nói:
-Cu về nhanh lên con (không thì nó hỏi)
--------
Thầy giáo kêu trò Bảo đứng lên nói về tên mình .
Thưa thầy theo như Mẹ em kể lại , ba và mẹ em đi ra hòn cấm trại , gần ngày về bị 1 trận bảo về
không được nên mới có em . Nên đặt tên em là Bảo .
Trò Nguyệt:-thưa thầy theo lời mẹ em kể lại vào 1 đêm trăng, ba đến rũ mẹ đi ngắm trăng, bất chợt mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, từ đó có em nên mẹ chọn tên Nguyệt ạ .
Trò Rách:- thưa thầy em không biết, mà cũng có thể lúc có mang em, nhà nghèo nên mẹ đặt tên con như vậy. Để Ba em nhớ mà cố gắng không chừng. Rồi Rách về nhà thủ thỉ hỏi mẹ, bà mẹ ngó về nơi xa lắm, rồi từ tốn kể cho Rách nghe.
-Không phải vậy đâu con, nhà mình không nghèo đâu con, nhưng đêm đó Ba con mang nhầm bao su rách, :( nên mẹ đặt cho con tên Rách.

Rồi quanh bàn nhậu là những mẫu chuyện vui về tên:
Thuốc lá CAPSTAN: Chiếc Áo Phong Sương Tình Anh Nặng hay Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát
Pall Mall : Phải Anh Là Lính Mời Anh Lên Lầu
Bia HEINEKEN:( cái nầy hay nè BC )

* Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo
ngược
* Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng

*****
Một hôm tôi cùng 2 cô bạn 1 cô người Ý , 1 cô người Trung hoa đi ăn trưa , xong rồi tán dóc chơi.
Tôi hỏi cô người Ý :
-mầy có biết ITALY là nghĩa gì không ? (thua ) Tôi nói :
- I Trust And Love You (tôi tin và yêu em ). Tôi quay qua cô Trung hoa: CHINA ? ( thua )tôi nói:
- Come Here I Need Affection (tới đây tôi cần sự yêu thương) Hai cô tức lắm rồi, nhìn tôi từ đầu đến chân. :D. Hai cô ấy hỏi tôi -hey!!!!! còn VIETNAM sao ?( chết tui rồi, tui đâu biết gì nửa) cô người Ý:
- VIETNAM : Viagra In Every Time Night And Morning (khó dịch quá quá ! :) nói xong chúng nó cười như pháo :rollin:

*****
Hôm Mother Day, Tôi hỏi má tôi: tại sao Má đặt tên 3 thằng con mà để cho 1 người bình thường
kêu tên muốn lẹo lưởi vậy? cho tới giờ nầy con tôi (30 tuổi) vẫn chưa gọi đúng tên tôi và chú nó :
Nguyên, Huỳnh, Xuân......Rồi qua bên nầy tên của mình, tụi trắng nó đổi lộn xộn hết, trước ra sau, sau ra trước, có nhiều ông lấy tên Robert Vũ , Robert Bùi........nhưng tụi trắng nó hay gọi tắt : Bob Bùi, Bob Vu...dở khóc dở cười. Rồi lại có cái màn viết tắt nữa, những nhân vật nổi tiếng thì mình đoán ra như TCS (Trịnh Công Sơn). ĐVH(Đàm Vĩnh Hưng) ......
Có một cô giáo mới về nhiệm sở mới, muốn coi học trò của mình viết như thế nào? cô cho các em một bài luận văn tả con gà trống.Tuần sau, khảo bài cô gọi:- Bình Phương đọc bài của em cho cả lớp nghe xem nào.
Bình Phương thưa cô vâng ạ!
-Mỗi buổi sáng khi thức dậy, lúc nào em cũng thấy con gà trống của nội em, nó nhãy từ chổ nầy sang chổ khác, nó nhảy từ trên cao xuống thấp trông rất đẹp mắt, nhảy tới nhảy lui một hồi, nó nhảy lên lưng con gà mái rất lâu, rất lâu... :lol: (cô giáo hơi đỏ mặt) Bình Phương:- kêu con gà của em leo xuống. Dạ chưa xong cô...còn thân bài, kết luận nửa cô.
- Đủ rồi, đưa bài cho cô, cô giáo cầm bài lên thấy giấy ngã màu vàng,củ. Hình như được viết lâu lắm rồi. Lại có ký tên QBT. Cô giáo hỏi Bình Phương:
- bài nầy không phải của em ?trò liền khoanh tay khúm núm trả lời:
-Dạ đúng ạ, cô ơi em xin lổi cô, bài đó của ba em viết hồi ổng còn nhỏ (gải đầu). QBT, QBT...cô giáo vừa đi vừa suy nghĩ. À thì ra QBT = Cu Bé Tí thảo nào! vì thế hắn phải ở trên lưng con gà mái lâu thì phải...hahahahaha!

*(VIETNAM : Viagra In Every Time Night And Morning = dùng thuốc cường dương bất cứ lúc nào đêm cũng như ngày).
( chuyện thư giãn cuối tuần, nếu có trúng nhầm tên thì các bạn coi như là sự cố )
Chúc các bạn có ngày cuối tuần thật vui !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 7 2009, 20:01
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2008, 10:30
Bài viết: 33
Quốc gia: Vietnam (vn)
Về thôi Cu Đen ơi!

Một đoàn Bác sĩ về Cà Mau cho trẻ em uống Vacxin ngừa bại liệt.
Bà mẹ thứ nhất ẵm con vào đứa bé khóc ré lên bác sĩ dỗ dành:

-Thôi nín đi nào, con tên gì, nói cho bác sĩ nghe nào!

Bà mẹ trả lời:
- Dạ cháu tên Lan ạ !

- Má thích hoa lan mới đặt tên con là Lan thôi, nín khóc nha Lạn.

Bà mẹ thứ hai bước vào, đứa bé thấy bác sĩ lại khóc. Bác sĩ lại dỗ dành:

- Con tên gì nào nói cho Bác sĩ ghi vào sổ?

Bà mẹ sốt sắng:
- Dạ cháu tên Cúc ạ!

Bác Sĩ:
- Má con thích hoa Cúc Mới đặt tên con là Cúc. Thôi nín khóc nha!

Bà mẹ thứ hai cười tủm tỉm.

Bà mẹ thứ ba đứng kế bên nói với thằng con:

- Má con mình dzề thôi Cu Đen ạ! Kẻo Bác sĩ hỏi má hổng biếtt đường trả lời ra seo!

st


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 7 2009, 20:56
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2008, 10:30
Bài viết: 33
Quốc gia: Vietnam (vn)
Những Cái Tên Hay Nhứt Thời Đại !!

Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay.
Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:

Đào Công Sự
Mai Thanh Toán
Lại Nguyên Văn
Bùi Như Lạc
Trần Như Nhộng
Đinh Ba
Đinh Ốc
Hải Dóng
Phí Công Anh

Lào:

Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
Hắc Lào Mông Chi Chít
Đang Ị Lăn Ra Ngủ
Xăm Thủng Kêu Van Hỏng
Ôm Phản Lao Ra Biển
Say Xỉn Xông Dzô Hãm
Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
Teo hẳn mông bên phải
Xà lỏn dây thun giãn

Hàn Quốc:

Chim Đang Sun
Chim Sun Sun
Chim Sưng U
Chim Can Cook
Choi Suk Ku
Nâng Su Chieng
Kim Đâm Chim
Pắt Song Híp
Chơi Xong Dông
Soi Giun Kim
Eo Chang Hy (y chang heo)

Nhật Bản:

XaKuTara
TaChoKuRa
Cutataxoa

Liên Xô:

CuNhétXốp
CuDơNhétxốp
Nicolai NhaiQuaiDep
Ivan CuToNhuPhich
TraiCopXờTi
Mooc Cu Ra Đốp
Ivan Xach Xô Vôi

Gruzia:
Xuyên Phát Nát Đe

Ucraina:
Nâng Cu Lên Cô

Hungary:
Kukelop

Rumany:

Lo Nhet Cu
Lôi Cu Ra Đốp

Pháp:

Mecci BốCu
MôngToĐítCũngTo
PhăngPhăngXiLip

Bồ Đào Nha:

Fecnando Cuto

Mông Cổ:

Cấp Tốc Thoát Nước
Lạc Mốc Hột Lép

Thái Lan:
Ki a Ti Suck

Campuchia :

Su Va Đu Mông

Ấn Độ:

XìLípVăngĐi

Apganixtan:

ÔiSaoMà ChimTaĐen (Osama Binladen)

st


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 7 2009, 22:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
sáng sớm vô diển đàn đọc bài của anh Nguyên mà mắc cười muốn chết luôn! Anh rất ư là hài hước. Bà có con tên là Rách đúng là có một kỷ niệm khó quên về sự cố "rách" nầy nha! Hôm nay mới biết phiên dịch ra tiếng Việt ăn nhậu cái tên Heineken, để hôm nào rủ vài thằng bạn kêu nó chịu một kết bia nầy mới cho nó biết xuôi với ngược vụ Heineken nầy.
Thằng nhóc làm bài văn tả con gà trống rất là sinh động, nghỉ lại thì thấy, nếu con gà cứ đi tới đi lui rồi mổ thóc thì lấy đâu ra cảm hứng làm bài? Hổng lẻ tả: con gà trống đi tới rồi lại đi lui, tới rồi lui xong mổ thóc....chán chết. Nên cảnh con gà nhẩy lên cao,nhẩy xuống thấp rồi nhẩy lên lưng chị gà mái là sinh động nhất, lẻ ra anh phải viết thêm câu: lúc đầu chị gà mái la chí chóe nhưng một lúc thì nằm im lim dim đôi mắt... Mới là phải lẻ. :D Mong được đọc thêm nhiều bài vui cùa anh và cả bạn cu bo cu bat nửa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Càm ràm vui: Tên lạ
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 7 2009, 17:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
phuchau xin kể một chuyện không có thiệt ở nơi Cali :D Chuyện này hơi "nhạy cảm" nhưng thư giãn, vui là 9h. Cậu Bá đừng đánh con :rollin:

Có một người Việt Nam tên là "Vũ Văn Hải" còn tên tiếng Mỹ là Bob sau khi lấy bằng bác sỹ (Medical Doctor, M.D.) mấy năm anh ta mở phòng mạch. Có một điều lạ là không có...cô gái Việt nào đến khám bệnh. Vì sao lại như thế nhở? Mời mọi người xem tấm bảng của bác sỹ trước phòng mạch: " Bob Hai Vu M.D." Đọc tiếng Việt là".............. Em Đi"
kakaka


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TNP Re: nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 10 2009, 06:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hồi xưa ông bà mình có chuyện cử tên: tránh không nhắc đến những từ/những tiếng trùng với tên của những người lớn, nhất là những người đáng kính, người có chức quyền.
Lúc đứa cháu đầu tiên của gia đình tôi (con của chị hai) khoảng 5-6 tháng gì đó, nó rất bụ bẫm và dễ cưng. Vì vậy, ai đến nhà chơi cũng thích ẳm bồng, nựng nịu, hôn hít nó. Một bà hàng xóm, bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ: thay vì nựng nịu cháu tôi, bà thậm chí không thèm ngó tới mặt của nó. Thấy lạ, chị hai tôi mới tìm hiểu thì được biết do bà biết tên của nó trùng với tên ba của bà: bà giận! Chị tôi có xin lỗi bà nhưng không sửa tên con mình. Bà vẫn giận. Đành vậy chớ biết sao! Tên của bà chị tôi còn chưa biết huống hồ gì là tên của ba bà, một người ở xứ khác và đã khuất núi lâu rồi.

Trước khi kể thêm một chuyện có thật 100%, tôi xin lỗi trước những nhân vật có thật, dù đang sinh thời hay đã qua đời. Khi kể chuyện này, tôi không có ý cười cợt mà chỉ nêu lên một chuyện hơi ngồ ngộ về những cái tên.

Ba chồng của Dì Tư tôi (bọn tôi gọi là Ông Ba) là một người đức độ và khá danh tiếng ở xứ Vịnh Đồn. Nhắc đến tên Ông Ba chắc ở đó những người lớn ai cũng biết. Tôi nhớ ông người tầm thước, vẻ mặt cương nghị, thông minh, ông thường hay mặc bộ đồ bà ba bằng lãnh Mỹ A màu đen láng bóng, đội cái nón lá có gắn cái chóp nhọn bằng kim loại trên đỉnh. Ông sống đức độ, làm ăn giỏi và lo lắng rất chu đáo cho con cháu. Nhờ đó mà các con cháu của ông sống rất hòa thuận và thương yêu nhau. Từ lúc tôi biết thì Bà Ba (vợ ông) đã mù rồi và do đó Ông Ba là người quán xuyến trong ngoài. Ông chẳng những lo cho gia đình mình mà còn lo cho gia đình các con đã có gia đình. Ông lo luôn cả chuyện đặt tên mấy đứa cháu, lúc đầu là cháu nôi/ngoại, sau đó là cháu cố luôn. Hễ ông còn sống thì quyền đặt tên con cháu là phải dành cho ông.

Khi đặt tên, Ông Ba luôn cố ý để không trùng với tên ai vì theo ông, tên con nít mà trùng với tên người lớn là hỗn, là sẽ gây mích lòng.

Đầu tiên là “gánh” con của Dì Tư tôi, tên người nào cũng có chữ E và không có 1 nghĩa gì hết: É, KEN, KẺN, QUẺN, NẺN, MẺN, CHẺN, CHEN, CHÈN

Chị hai É có chồng tên nên con chị được đặt tên (chỉ có 1 đứa rồi chị bịnh qua đời)
Con anh ba KEN: PHEN, CÓC, BON, BEN
Con anh Tư KẺN: KẸN, HÔ,…
Con anh năm QUẺN: DƯA, LEO
…..

Con cô ba (em gái của dượng tư tôi): TƯỚC, TẺO, ĐỤT, ĐẺO, TẺO, MẺO *
Con chú tư (em trai của dượng tư tôi): BẮP, BẸ, TẺ. MẺ
Con cô sáu (em gái của dượng tư tôi): XÀO, NẤU, NƯỚNG, TÁI, LỤI (hình như dượng sáu tên CHIÊN thì phải)
Một đứa cháu ngoại lấy chồng tên TỔNG thì ông đặt tên cho cháu cố như sau: XÃ, HÀNH, HẸ, TỎI, ỚT* ( là 1 đơn vị hành chính biến thành SẢ là một loại gia vị)

... Hết nhớ rồi…

Giờ thì không ai còn cử tên nữa. Có khi mẹ tên Yến, con cũng tên Yến; Cha tên Linh, con cũng tên Linh; Lấy tên cha mẹ làm chữ lót cho tên con;...
Rồi con còn réo tên mẹ: "Mẹ Nga ơi!" chẳng hạn...
Mỗi thời mỗi khác, nhỉ?

Có đề tài nào vui vui, càm ràm tiếp đi, anh nguyen88tran nhé!
-----------------------
* Mấy tên sau tôi nhớ không chính xác 100% nên nói có thể có lố thêm.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» nguyen88tran càm ràm vui: về những cái tên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu