Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 20:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Chuyện tình cờ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1851 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2009, 09:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tạm xóa bài, sẽ đưa lên sau. Xin lỗi bà con.
Tác giả

---------------------------------
Mai viết tiếp[/color]


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2009, 10:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thật tui có lời khen về sự "thánh thiện" của ông bạn BQ đó nha.Làm đàn ông đôi khi phải giử mình như vậy?Chuyện cô gái mà ông bạn kể thì .....xưa rồi diễm.Tại sao chuyện cô gái ông bạn đả cầm được lòng ,vậy mà khi ngủ lại thấy chập chờn về cô gái đó .tui không hiểu ???sao lại như vậy ???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2009, 22:27
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Có dịp ở KS, tôi cũng bị người ta gọi điện tới nhưng nghe tiếng "alô" của tôi là họ làm thinh luôn! Lúc đầu tôi hổng biết, cứ tưởng ai đó gọi nhầm số, sau đó mới biết.
Có lần nhỏ bạn ở cùng phòng "alô" thì liền bị họ tấn công tới tấp, tương tự như binhquan nhà ta. Bởi vì nhỏ bạn tôi bị hư giọng: nói khàn khàn, trầm trầm gần như đàn ông.

Chuyện xã hội thì nhiều lắm. Có điều, càng lớn tuổi mình nhìn sự việc không giống như hồi còn trẻ. Hồi trẻ, nhìn gì cũng chỉ nhìn một mặt, từ một phía...
Nếu có những người không phải bận bịu chuyện mưu sinh, được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thì cũng có những con người vô phước vô phần, bị đá lăn đá lóc giữa cuộc đời này. Những câu nói, đại khái như "Hạnh phúc hay không là do bản thân ta" không phải bao giờ cũng đúng.

Cũng như TTvà mọi người nói chung, cuối tuần tôi lại chờ đọc những bài viết của binhquan. Bạn viết ngày càng hay đó binhquan ơi! :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2009, 23:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn SKN và Bongdieu đã có ý kiến, không dám nhận lời khen của Bongdieu. Tất cả những gì tôi viết là chuyện có thật mà tôi từng trải.
-------------------------------

Tạm xóa bài, sẽ đưa lên sau. Xin lỗi bà con.
Tác giả


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 7 2009, 23:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
binhquan {L_WROTE}:
Ai cũng biết nghề nầy không được xã hội công nhận, thậm chí bị lên án, nhưng với tôi thì nhiều khi cô gái nầy còn tốt hơn nhiều so với nhiều loại người đang phè phỡn nhan nhản trong xã hội. Loại người đang đục khoét, hút máu mủ đồng loại, hạng người chỉ quen cướp giật, lừa lọc công của người khác...v.v... còn nhiều nữa. Loại người đó đang làm mục ruổng xã hội, đạo đức con người, xây nên những rào cản, những bất công cho tiến bộ, văn minh của xã hội. Bởi vậy tôi không có thành kiến gì hết với cô gái và tự mình kết luận rằng, có một người bạn như cô cũng là một điều.... không gì xấu hết.

Cho Nguyen Tan tôi siết tay ông bạn BQ thật chặt vì ý nghĩ trên của ông nhé! Ít nhứt là các cô gái đó không phải là hạng người đạo đức giả!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: nguyen88tran Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 7 2009, 12:45
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello BQ bạn ta.
Hahahaha! đọc chuyện tình cờ làm tôi nhớ lại 1 điển tích trong Tam Quốc Chí. Cái thời mà "nam nử thọ thọ bất tương thân ", tôi liên tưởng bạn là Quan Công thời 2009 chuyện là:
Tào Tháo muốn hại QC, sau khi chiếm đất chiếm thành, Tào Tháo giữ vợ của Lưu Bị lại. Để hại QC, Tào Tháo giao QC cái nhiệm vụ canh chừng
bà chị dâu (có thể đẹp lắm vợ vua mà!) Và TT đã ngấm ngầm sai cung nử thoa lọ nghẹ khắp mình Hoàng hậu (nhưng không cho ai biết). QC đã cầm đuốc đêm đến sáng canh chừng chị dâu. Nghỉa cử đó làm cho quân canh cuả TT rất thán phục.
Sáng hôm sau, TT mời QC qua dinh Tể tướng uống trà. Và để xem QC có như lời quân sĩ tâu lại hay không. Thật quả danh bất hư truyền. Tay QC không 1 vết lọ nghẹ. Nhưng TT là người đa nghi mà bèn kêu QC lè lưởi ra. Thì trời ơi lưởi QC đen ngòm hahahaha...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 7 2009, 01:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đại ca nguyen vừa phải thôi nhe.dạo này Anh bị mấy con vịt trời nhiểm .......dịch nên Anh còn lí lắc hơn tụi em nửa đó .Đọc bài của Anh mắc cười quá .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: nguyen88tran Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 7 2009, 04:51
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Một thoáng trở lại chuyện tình cờ, đây là nổi day dứt còn đọng lại sau khi đọc hết bài của BQ, trong bài nầy có 1 vài từ tôi phải nói thẳng bởi vì không có từ nào khác để thay thế (xin lổi các bạn), có thể đây là một vấn nạn của những nước đang chiến tranh, những nước nghèo .....( hậu chiến tranh ).
Những cô gái làm cái nghề bán trôn nuôi miệng, nghề được đặt cho cái tên mỹ miều “buôn hương bán phấn”, rồi để cho dể hiểu hơn gọi “chị em ta” ......gồm chung tất cả lại thành 1 từ đầy vẻ khinh khi, rẻ rúng là ĐIẾM, nói tới điếm là người ta nghĩ đến ngay tới tội lỗi , nhơ nhớp….
Nhưng đã có ĐIẾM trở thành thánh hẳn hòi. Đó là thánh Maria Madalena vốn là một cô gái điếm sau khi ăn năn sám hối theo Chúa và trở thành thánh. Trong bài Chuyện tình cờ của BQ, dưới mưa em đứng đợi, đứng đợi .....một người không hẹn, không phải riêng BQ cảm thông được với những người sa chân lở bước, mà hầu như ai viết về những thân phận nầy cũng viết bằng những tấm lòng độ lượng, bằng sự trìu mến và bằng xót thương.
Có thể cô gái mà BQ đã gặp, đã may mắn gặp được một người tốt thật sự thương cô. Cô lập gia đình và trở lại cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô có được cái hạnh phúc quá đời thường mà cô từng khao khát, là cô được ngũ với người mình chọn và yêu thương. Trong khi còn có biết bao nhiêu người muốn trở về mà không có ai thèm ngó mà chấp nhận. Gần đây tôi có nghe một bài hát, do một nhạc sỹ rất trẻ ở VN sáng tác. Bài hát mang tên Người đàn bà đi nhặt mặt trời . Một bài hát không viết về tình yêu, về thân phận, về tình ca đôi lứa. Tình ca một mình là thảm trạng của xã hội. Em nhỏ tuổi mà sao em viết đưọc như thế hả em? Đất nước không chiến tranh, những quan chức tối nhậu cả ngàn đô, có người cá độ cả triệu đô, có người mua xe Roll - Royce cả triệu đô, có người mua máy bay vài triệu đô.....nhìn những người nầy rồi nói: -nước tôi không nghèo, tui không tin, không nghèo thì làm sao mà Điếm nhiều quá vậy?
Nhiều quá vây? …Hay là mấy cô bị lây Cúm Điếm ....Điếm chưa chắc đã xấu, ngồi xuống tâm sự hoặc kết bạn cũng không có gì là ghê gớm lắm đâu .... thảm trạng Điếm là một chuyện dài nói hoài cũng không hết. Như anh BQ làm bạn với cô gái Điếm tốn bạn 1 tô phở + 1 ly cà phê (rẻ chán). Còn hơn đời bạn sẽ “tàn theo cánh bướm “ nếu như bạn đi nhậu mà gặp nhầm THẰNG ĐIẾM đó bạn ơi hahaha !!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 7 2009, 23:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cám ơn anh Nguyên, anh suy nghĩ về từ "điếm" làm tui thấm thía quá chừng. Hi hi! còn cái vụ lọ nghẹ, thiệt tình bảo đảm với anh là tay và lưởi của tui không có đen thui đâu nha! :D : . Anh biết không có người mail chọc quê tui khi đọc "chuyện tình cờ" bảo là ông không dám rớ tới cô nàng đó chẳn qua là vì ông quên mua bao cao su. Lần sau nhớ đem theo để giúp cô ta chứ chỉ vỏn vẹn tô phở ly cà phê sao mà bèo quá ????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Chuyện tình cờ
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 7 2009, 09:56
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Thật tui có lời khen về sự "thánh thiện" của ông bạn BQ đó nha.Làm đàn ông đôi khi phải giử mình như vậy?Chuyện cô gái mà ông bạn kể thì .....xưa rồi diễm.Tại sao chuyện cô gái ông bạn đả cầm được lòng ,vậy mà khi ngủ lại thấy chập chờn về cô gái đó .tui không hiểu ???sao lại như vậy ???

Đi ngủ thấy chập chờn, có thể trong lòng còn trăn trở với hoàn cảnh đáng thương của cô gái. Cái mộng mị ban đêm hay xảy ra với những sự viêc ban ngày, việc nào ta nghỉ nhiều nhất là đêm nằm thấy thôi sử em ơi.
Ai cũng "hong thèm" như anh BQ thì quý biết bao :D.

***
àh, chuyện tình cờ sâu sắc cảm động, mà là chuyện có thật của người viết, anh xã TT xem rồi cũng thích vì nó có thật.
Một hôm có mấy anh bạn học từ an giang lên saigon. Lúc tt chuẩn bị đi chơi. anh xã hỏi gồm có ai, tên gì mấy người. "Báo cáo" sỉ số xong, tt nói câu cuối thế nầy:- đồng chí chồng yên tâm, bạn của đồng chí vợ ai cũng tốt, và đoàng hoàng còn hơn cả anh... BQ "chuyện tình cờ". anh xã cười :D thật vui.
Cám ơn chuyện tình cờ nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Chuyện tình cờ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu