Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 17:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ÁM ẢNH «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 2151 | Trả lời: 12)
Tiêu đề bài viết: ÁM ẢNH
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 7 2009, 10:05
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Không biết người khác thì sao, chớ tôi thì có những nỗi ám ảnh khá nặng nề.
- Từ nhỏ tới giờ và có lẽ là mãi mãi, khi tôi nhìn một chiều dài nào đó (như cây cột nhà, cây dừa, cây cau, các cạnh của căn phòng, các cạnh của cái tủ,...) là lập tức con mắt tôi phân chia chiều dài đó ra làm các đoạn, mỗi đoạn dài bằng khoảng cách giữa 2 mức cò cò! Hổng lẽ do hồi nhỏ tôi quá mê trò chơi nhảy cò cò? Nhưng mê chơi trò này đâu chỉ có tôi? Không biết ai có chơi trò này hồi nẳm có bị như tôi không nhỉ?
- Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thường thấy xe mình tông vào một chiếc xe tải hoặc lao xuống vực sâu.... rồi giật mình chới với.
- Khi có triệu chứng bịnh, tôi toàn nghĩ đến những bịnh nghiêm trọng: ăn không tiêu thì nghĩ đến xơ gan; đau bụng (do đau bao tử) thì nghĩ đến khối u trong bao tử, trong ruột; nhức đầu thì nghĩ đến u não,...
- Mõi khi đi xa thì tôi chuẩn bị mọi thứ ở nhà giống như là mình ra đi rồi chết luôn, không trở về nhà nữa!
- Thấy vật gì dài dài như dây điện, cọng bún, cọng bánh tằm,... thì tôi liên tưởng đến những con giun để sợ. Có những đêm tôi ngủ mớ la thất thanh cũng là do thấy mấy con này. Đây là ám ảnh nặng nhứt. Vậy mà lúc học đại học, khi thực hành môn ĐV không xương sống, chúng tôi phải mổ con giun đũa, con giun đất! Đến chừng thi thực hành, nhóm tôi (tôi và nhỏ bạn thân) lại bắt thăm trúng ngay câu mổ con gun đất! Cũng may là nhỏ bạn tôi không sợ (nó chỉ sợ con gián) chứ nếu không thì chắc là ăn điểm không rồi!

Ôi, kỳ quá phải hông bà con? Bà con có ai bị như tôi hông dzị?


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 7 2009, 14:38
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-08-1962
Ngày tham gia: 04 Tháng 2 2009, 19:44
Bài viết: 36
Quốc gia: United States (us)
neu su tuong tuong khong co anh huong den doi song thi co sao dau chi tnp co le chi thi vị hoá sự sự vật hơi khác với người một chút thôi. còn chuyện giấc mơ có lẻ bị ảnh hưởng của sự tiêu hoá mà thôi. trước đây em củng bị, nhưng giờ bộ tiêu hoá hoạt động bình thường thì không còn những giấc mơ đó.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 7 2009, 12:54
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ôi, lâu dữ rồi mới thấy thonutanchau xuất hiện!

Cám ơn ý kiến của bạn. Đúng là giấc mơ phần nào cũng phản ánh tình trạng sức khỏe, những ấn tượng trong cuộc sống, xúc cảm-tình cảm của mình và cả ngoại cảnh nữa, bạn hén?

Mong bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho D Đ thêm "xôm tụ", bạn nhé!
Chúc bạn luôn vui khỏe.
TNP


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 7 2009, 07:04
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 17 Tháng 10 2008, 07:24
Bài viết: 151
Quốc gia: United States (us)
Sự sống phức tạp vô cùng, như cục nước đá chìm trong nước, phần nổi bên trên rất ít, phần chìm là các yếu tố chánh.

Đông Y mô tả sức khỏe con người liên hệ với tánh tình. Giận thì gan nghẹt. Tì nghẹt thì tham ăn. Thận nghẹt thì óc tối tăm, nổi cơn dâm dục. Tóm lại, sức khỏe bắt đầu bằng tâm bệnh trước, thân bệnh tiếp theo.

Thanh tịnh là thuốc trị bá bệnh.


Sửa lần cuối bởi KinhVinhAn vào ngày 28 Tháng 8 2009, 09:31 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 8 2009, 23:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mỗi người có một căn bịnh hén, không ai giống ai hết. Bệnh của TNP coi bộ khó chữa, sợ gì không sợ lại sợ con giun (còn gọi là con trùng thì phải). Mấy con đó đạp trúng nó là nó chết ngắc liền? Còn tui cũng có căn bịnh trầm kha, tối ngủ là mơ thấy có quá trời tiền nhưng mở mắt ra thì thấy nợ, không biết làm sao cho hết :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 8 2009, 14:59
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 62
Sinh nhật: 28-08-1962
Ngày tham gia: 04 Tháng 2 2009, 19:44
Bài viết: 36
Quốc gia: United States (us)
neu bq chop duoc vai pô hình của nhung dong tien trong mơ, tự khắc nợ nần sẽ biến mất ngay. thử xem, không linh ngiệm khong tinh tiền


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 8 2009, 02:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Vừa phải thôi nha bq ,nợ đời hay nợ....tình thì tui mới sợ.Chứ nợ tiền thì nhằm nhò gì ba cái .....lẻ tẻ .Tiền trả không đủ,không hết thì ......xù.Còn nợ tình trả không dứt thì mãi đeo mang .Nợ đời trả hết,trả xong thì còn ......cái quần không .he.he.he.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 8 2009, 08:27
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hê hê! hôm nay mới thấy Sukimnguyen lò dò lên kiến cò trên diển đàn, trốn kỷ quá hén?
Nhắc lại câu chuyên ám ảnh, tui chợt nhớ tới một chuyện ám ảnh khác mà có lần tui gặp, giờ nhớ lại mà đổ mồ hôi hột, chuyện là như vầy:

" Có một lần tui về một xứ gọi là TCQ, Ở TC có nhiều hầm cá (ngày xưa, chứ giờ không biết còn nhiều không?) bởi vậy đi sợ té lọt hầm nên lúc nào tui cũng ám ảnh bị té xuống hầm cá vồ. 1 đêm ngủ nằm mơ thấy đi trên bờ trượt chân té xuống nhưng may mắn nắm được buội cỏ nên 2 chân còn đu đưa dưới nước, vì sợ quá nên tui nắm bụi cỏ rất chặt, tới đây vợ tui vã tay tui 1 cái chát rồi hỏi: "làm gì kỳ vậy?" , tui trả lời nằm chiêm bao thấy té xuống hầm cá vồ may mắn nắm đưọc bụi cỏ nên không sao..."
Hê hê! giờ mà đi ngang mấy cái hầm có nước là tui loay hoay tìm coi có bụi cỏ nào gần đó không để chuẩn bị ...nắm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 8 2009, 12:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ái chà chà! Vậy là BQ củng đả 1 lần đến TCQ rồi ư? Hầm cá vồ ở TC là nơi gặp gở của .....bao nhiêu người nửa đó.Ngày xưa bọn vịt tui cũng thích "lân la" đến đó vào những buổi .....trưa hè nhưng thật mát mẻ .Ngày nay vì tấc đất tấc vàng ,lợi nhuận về đất đai nhiều hơn nuôi cá ,nên hấm cá vồ bị san bằng thành .....nhà cao cao hết rồi.BQ nè ,sao lại bảo là SKN trốn kỷ,chẳng qua là công việc của tui quá nhiều,mà tui 1 lúc phải đóng nhiều vai trong đoàn cải lương của tui ,(tui vừa làm Vua ,Hoàng hậu,Quân sỉ,kéo màn,cu li và.....chạy tà lọt....) Nên 1 ngày quần quật tui bị ....phờ râu,còn sức lực đâu mà loi nhoi trên D Đ chọc ghẹo ai .Thôi nói vậy thôi, D Đ thật gần gủi và dể thương với tui ,vì tui được quen nhửng Anh ,Chị và nhiều bạn bè khác,dù tui chưa 1 lần được thưởng thức "dung nhan" của ai cả .Híc hic.....Còn khuôn mặt mốc của tui thì bị mọi người "chiêm ngưỡng" hết rồi .Như vậy thì có công bằng không nhỉ ??? Với tui ,dù ai nói ngả,nói nghiêng ,tui vẩn dành cho D Đ 1 tình cãm rất thật của tui .Mong rằng sẻ không còn sự đố kỵ nào ở nơi này nửa .(Tui ghét lắm,ghét lắm điều này).Còn nửa nè,ông bạn BQ còn không biết cho mọi người xem dung nhan ấy .....thế nào ư?
Tặng BQ 2 câu thơ này nhé:TC nếu ai không nhớ,không biết.......hầm cá vồ.Sẻ không lớn nổi thàngh người (xin lổi nhà thơ Đỗ Trung Quân nha.)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Ám Ảnh
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 8 2009, 13:38
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Còn nửa nè,ông bạn BQ còn không biết cho mọi người xem dung nhan ấy .....thế nào ư?...

Đó là trọng trách của mấy em Dzịt Giời đó nhe!
Khi nào đi cà phê HAD gì đó, mấy em đem máy ảnh theo... là xong ngay thôi... hihi...
(Phải hông BQ?)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 13 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» ÁM ẢNH «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu