Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 06 Tháng 10 2024, 05:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Cười lên cho đời thanh thản «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1294 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Cười lên cho đời thanh thản
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2009, 05:27
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 38
Sinh nhật: 05-05-1986
Ngày tham gia: 27 Tháng 8 2009, 01:18
Bài viết: 60
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Có một ngày kia có 1 cô gái xinh đẹp tìm đến cây cầu cao và nhảy xuống sông tự tử, bên dưới là dòng nước chảy xiếc. Sau khi cô gái nhảy xuống, nhiều người ùn ùn kéo đến nhưng trong số họ không ai dám nhảy xuống cứu cô gái kia, họ chỉ biết đưa mắt nhìn dòng nước cuốn gái đi. Bất chợt mọi người ai cũng hoảng hốt khi thấy 1 anh thanh niên thân hình xanh xao, gầy gò nhảy theo "cứu cô gái". Nhưng cũng ngay lúc đó có sự xuất hiện của đội cứu hộ đã có mặt kịp thời đưa 2 nguời đang đối mặt với diêm vương lên được bờ. Cánh phóng viên cũng có mặt cho 1 cuộc phỏng vấn. PV hỏi anh thanh niên: xin anh hãy cho biết là động cơ nào mà thúc đẩy anh lao xuống cứu cô gái???. Anh thanh niên mặt xanh như lá chuối với giọng nói tức giận đáp: Động cơ nào đâu mấy cha ơi, con đang đứng coi thì có thằng nào nó chơi ác xô con xuống. Mấy thằng kia biết bơi mà không nhảy xuống nữa kìa, con không biết bơi thì làm sao mà dám nhảy xuống!!! Nam mô a di đà phật.

------------------------------------------------

Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m
xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài
điện thoại để bàn??!!!". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát
hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp!!??". Chỉ
sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì
cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài điện thoại di động"

------------------------------------------------

Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi: - Cô
định tự tử ư? - Đúng vậy - cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai
liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái: - Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn
tự tử? - Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như... con gái. - !!!

------------------------------------------------

Cô giáo hỏi học sinh:
- Trong chuyện Thánh Gióng. Ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
- Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
- Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
- Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời”. Chả chịu đọc gì cả!

------------------------------------------------

Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN (mới biết tiếng Anh):
- I’m sorry,
ông tây cũng lịch sự:
- I’m sorry too,
ông VN nghe xong vội vàng:
- I’m sorry three,
ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi:
- What are you sorry for,
ông VN làm luôn:
- I’m sorry five.
Ông người tây bực mình:
- Oh s hit!!!
Ông VN hết hồn:
- Oh seven!!!

------------------------------------------------

Sự tích cây dâm bụt. Ngày xữa ngày xưa.... trong một khu rừng nọ.. có một cô gái
rất xinh đẹp ngồi khóc. ( huhuhuhuhuhu) có một ông bụt hiện ra " dzi` sao con khóc" cô gái cũng ko trả
lời ( huhuhuhuh) ông bụt bị thu hút bỡi vẽ đẹp của cô gái. bụt ko cầm lòng nỗi... bụt nỗi lòng tà dzam....
cưỡng bức cô gái... cô gái cũng ko chống trã.. xong việc cô gái cũng ko trã lời.. chỉ ngồi khóc thú
thít.... bụt lấy làm lạ lại hỏi " tại sao con khóc " cô gái mếu máo trã lời " hic...hic... con bị xi da " .......
sau này ông bụt chết... biến thành cây dâm bụt.


------------------------------------------------

Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ
phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà
phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
- Sao, hạnh phúc không?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy
nói về chuyện tiền.

------------------------------------------------

Thầy giáo hỏi: - Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ 1 học sinh: -
Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt : - Dạ không phải em. Vừa
lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : - Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tui hỏi ai ăn
cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù : - Thôi anh nói anh
Vương làm bản báo cáo rồi tui nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng
chết!


Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lên cho đời thanh thản
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2009, 07:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Rồi cuối cùng ông Hiệu trưởng có xuất tiền quỹ đền cho ông Vương không ? :)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lên cho đời thanh thản
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 8 2009, 20:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Thân mến chào bạn quinguyenag!
Đăng ký vô D Đ xong là gởi ngay mấy bài sưu tầm ca dao và truyện cười hoành tráng, bạn hết sẩy luôn đó! :clap:
Mọi người rất mong được đọc thêm những bài mới của bạn đó nha.
Thân ái.
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lên cho đời thanh thản
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 9 2009, 06:46
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 44
Sinh nhật: 19-09-1980
Ngày tham gia: 09 Tháng 9 2009, 12:17
Bài viết: 292
Đến từ: Tan Chau
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghề nghiệp: http://www.kinhluan.com
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa.
Bực mình, bà mẹ liền mắng:
- Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, cậu thanh niên trẻ ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá 5 ga rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Cười lên cho đời thanh thản
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 4 2010, 07:17
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 38
Sinh nhật: 05-05-1986
Ngày tham gia: 27 Tháng 8 2009, 01:18
Bài viết: 60
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề

Một giáo sư về môn logic học bị mất cặp kính cận. Nhưng vì không biết là do bị mất cắp hay bỏ quên đâu đó, ngài bèn vận dụng kiến thức sẵn có :
Ai đã lấy cắp ? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có, làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình ? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.
Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy cắp kính của mình cả. Chắc chắn là nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp nơi rồi không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa mình đang đeo kính. A, đúng rồi, kính đang nằm trên mũi mình đây. Đây quả là một logic đúng đắn

--------------------------------------------------------------------------------------

1 bác sĩ phụ khoa sau bỗng thấy chán nghề cũ và chuyển sang học cơ khí:
Trong một lần kiểm tra, ông này nhận được đề bài là tháo một cái máy ra và lắp lại mọi thứ như cũ.
Bài làm của ông nhận được 150/100 điểm với lời giải thích:
50 đ vì đã tháo chiếc máy ra.
50 đ vì đã ráp lại chiếc máy hoàn chỉnh.
50 đ vì đã thực hiện tất cả những việc đó thông qua chiếc lỗ tra dầu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Một anh lập trình viên người VN đi dạo trên bãi biển tình cờ nhặt được 1 cái chai, anh thử mở nút chai thì một ông thần bay ra mỉm cười và nói:
- Để cảm ơn con đã giải thoát cho ta, ta sẽ ban cho con 1 điều ước!
Sau một hồi suy nghĩ, anh ltv trả lời:
- Đã từ lâu con rất muốn đi du lịch nước Mỹ nhưng ko đủ tiền đi máy bay, thần có thể xây một chiếc cầu nối liền VN với nước Mỹ ko?
- Uhm... điều đó có vẻ khó, con có thể ước 1 điều gì khác ko!
- Vậy xin thần hãy giúp con được tăng lương thường xuyên và ko phải OT.
- Thế con muốn cây cầu có mấy làn xe !!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Một nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm về loại bọ chét. Đầu tiên ông ta bắt một con bọ chét bỏ vào hộp và ra lệnh: "nhảy đi!!". Con bọ chét nhảy tưng tưng. Lần thứ 2 ông ta cắt 1 chân của nó và ra lệnh: "nhảy đi!!". Con bọ vẫn nhảy tưng tưng. Lần thứ 3 ông ta cắt hết chân của con bọ và ra lệnh: "nhảy đi!!!". Lần này thì nó nằm im. Ông ta kết luận: "Khi bị cắt hết chân, bọ chét trở nên ĐIẾC!"

--------------------------------------------------------------------------------------

VN là 1 đất nước nhỏ. Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to (sau sáp nhập của Hà Tây). Trong cái thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Trên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to. Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Các ông quan to xách những cái cặp rất nhỏ, trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to. Thất thoát thì rất to nhưng trách nhiệm thì rất nhỏ Đây là câu chuyện nhỏ nhưng mà ai sáng tác ra cái này thì gan rất to!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Anh Chàng Không May Bị Tội Oan Phải Vào Tù. Một Hôm, Người Nhà Gửi Cho Anh Một Con Gà Quay để Tẩm Bổ. Không May, Chung Phòng Lại Có đại Ca Rất Thích Gà, Nhưng Do Sĩ Diện Không Muốn Mang Tiếng “ma Cũ ăn Hiếp Ma Mới”, Hắn Ra Lệnh Cho đám đàn Em Rằng: - Nó đối Xử Với Con Gà Thế Nào Thì Tụi Bay đối Xử Với Nó Y Như Vậy, Nếu Nó Bẻ Chân Con Gà Thì Tụi Bay Phải Bẻ Chân Nó, Nếu Không Tao Sẽ Làm Tụi Bay Như Nó đã Làm Với Con Gà. Anh Kia Nghe Thế Sợ Lắm, Nhưng Lại Không Muốn Mất Con Gà. Sau Một Lúc Nhìn đám Tù Cùng Phòng đang Lăm Le Mình, Anh Chợt Cầm Con Gà Lên Và Liếm đít Nó Một Cái.mấy Tên Kia Thấy Thế Liền Ngất.


Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Cười lên cho đời thanh thản «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu