Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 21 Tháng 9 2024, 23:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Mãnh hổ U50 «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 1839 | Trả lời: 11)
Tiêu đề bài viết: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 9 2009, 13:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bây giờ ở tuổi U50 ngoại Thanhthao muốn gặp lại bạn học chung trường, chung lớp ngày xưa chỉ là lúc bạn mình "ngồi sui". Chỉ lúc gả chồng hay cưới vợ cho con, bạn bè giá nào cũng nhín chút thời gian để đến mừng ngày vui của bon trẻ. TT nhận được thiếp mời.
Và những ngày cuối tháng 8 TT về TP Long Xuyên dự tiệc cưới của con trai anh lớp trưởng. Anh chu đáo, dành sẵn một góc phòng để cho lũ "thứ ba học trò" có dịp trêu chọc nhau mà không làm phiền đến quan khách. Bởi anh quá biết cái đám quỷ yêu nầy, trước đó anh có nói "Hôm nay tao làm sui, cưới vợ cho con trai đó nha mấy thằng bây, đừng có chọc tao khiến tao nói bậy nhe chưa!" Nói trêu chọc thì có người hỏi ở tuổi U50 "trêu chọc" điều gì? Không phải chỉ có TT háo hức, mà các bạn cũng vậy, trước ngày đó đã alo loạn lên hỏi có về không? Gặp lại có biết bao điều để nói. Ai cũng thích nhắc lại những điều ngày trước "không dám nói". Kể lại những trò quậy phá lẫn nhau của thời hoc sinh. Nhắc thầy nhắc cô của mình. Rồi hỏi thăm chuyện ngày nay để chia sẻ cuộc sống đời thường. Có một điều cảm động mà lớp TT đã làm trong buổi tiệc là quyên góp tiền giúp một nhỏ bạn khó khăn, một mình nuôi hai con học đại học với đồng lương ba đồng ba cọc giáo viên dạy lớp một. Chỉ một lời tuyên bố của thầy, trong tích tắc ai cũng mở ví rút tiền soèn soẹt đưa cho một bạn có trách nhiệm gửi cho nhỏ bạn đó (vắng mặt). Sự tương thân tương trợ không phải chỉ một trường hợp nầy, mà đối với bạn nào trong lớp khó khăn cũng được giúp đỡ. Cả lớp đã làm một việc có ý nghĩa ai cũng vui nhẹ cả lòng.
Nói lòng vòng lạc cái ý chính của TT rồi, chuyện là muốn khoe với mấy anh chi, mấy bạn niềm vui của mình trong ngày gặp lại bạn. Lần đầu tiên dẫn anh xã về gặp bạn học, anh xã ngồi cạnh anh họ Lý việt Thái (con thầy Lý MƯỚC) cũng là bạn học của TT nên đỡ lo anh ấy bơ vơ. Còn TT rảnh rang chọc phá bạn bè, anh xã làm thợ chụp ảnh cho TT với mấy thằng bạn học. Thời khắc ấy vui quá, không nghĩ rằng lũ quỷ nầy già gần "cúp thùng thiếc" hết rồi mà vui đùa hồn nhiên đến lạ. Đã gần 30 năm mới có dịp gặp lại một số người mà có vài người TT chỉ nhớ mặt mà quên tên hihihi! Nhưng mà tên TT thì không ai quên đâu nhé! :D .Tiệc xong kéo nhau đi karaoke, Suem và anh "làm sui" mới nhảy song ca với nhau thật ăn ý.
Vậy đó! Chuyến đi về quê nào của TT bao giờ cũng lý thú, thật tuyệt khi cùng ăn cùng vui cùng hát với các bạn chính trên mảnh đất "An giang mùa nước lũ" một cái tên năm nào cũng được đài truyền hình cả nước nhắc đến vào những tháng con nước lên. Có nên tự hào một tẹo về cái miền sông nước quê mình luôn dồi dào tôm cá không nhỉ?

1
Hình ảnh

2
Hình ảnh

3. Thầy Dương công Hiền ngày còn là học sinh ở trọ học nhà thầy Lý bảo Thiện, lúc nhỏ TT chạy sang chơi gọi là anh.
Sau đó thầy về dạy trường TT đổi lại gọi là "anh thầy" :D
Hình ảnh

4. Anh LV.Thái (áo trắng con thầy L.Mước)
Hình ảnh

5. Cô Thoa (áo đỏ) đã dạy ở THCLTC

Hình ảnh

6. ban nhac BỐN DÒNG KẺ "đen xì". Lệ Khanh, Thanh Thảo, Kim Nguyên, Ngọc Thành.

Hình ảnh
7.
Hình ảnh

8.
Hình ảnh

9.
Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 9 2009, 10:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Đọc bài "phóng sự" nóng hổi kèm những hình ảnh sốt dẻo của TT mà BD cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa... lo lắng!

Vui vì tưởng tượng đến cảnh những "mãnh hổ U50" tíu tít, quây quần bên nhau rồi chọc phá nhau còn hơn là "lũ thứ ba học trò" hồi nẳm (học trò thứ thiệt) vì bi giờ ai cũng bạo dạn hơn. BD khoái nhứt là câu này: "Hôm nay tao làm sui, cưới vợ cho con trai đó nha mấy thằng bây, đừng có chọc tao khiến tao nói bậy nhe chưa!" :lol: :clap:

Còn lo lắng là vì cái gì? Lo lắng vụ làm sui đó mà. Có hai thằng con trai, BD phải hai lần đi làm sui mà là sui trai nữa! Ôi không biết phải nàm sao đây!? :roll:

Còn cái này nữa, TT và bà con biết không, mỗi lần nhắc đến hai tiếng "LÀM SUI", BD lại nhớ đến Thầy Dương Văn Út. Tại sao vậy?
Chuyện là vầy: Hồi đó, có lần Thầy hỏi lớp của BD:
- Các con biết từ đâu mà có từ SUI GIA không?
Bọn BD ngơ ngác rồi nhao nhao lên:
- Dạ không Thầy ơi! Từ đâu vậy Thầy? Thầy kể cho tụi con nghe đi Thầy!

Thế là Thầy bắt đầu kể. BD nhớ không nhầm thì là đại khái như vầy:
Trên những mái nhà lá có những CÂY RUI nằm xuôi theo mái nhà (nằm thẳng góc với những cây đòn tay phía dưới). Có loại RUI nằm bên trong có tác dụng làm chỗ để đỡ và để các tấm lá buộc vào. Ngoài ra, trên một số mái nhà, người ta còn làm thêm những cây RUI DA để phủ bên ngoài có tác dụng kềm giữ không cho lá bị tốc khi có gió mạnh. Các cây RUI DA ở hai mái của ngôi nhà phải liên kết chặt chẽ với nhau (bắt chéo nhau và buộc chặt nhau ở giao điểm) thì mới chắc chắn. Hình ảnh mấy cây RUI DA liên kết chặt chẽ với nhau như vậy giống như sự kết thân của hai gia đình đàng trai và đàng gái. Từ đó người ta gọi hai gia đình đó là RUI DA với nhau. Dần dần từ RUI DA bị đọc trại ra thành SUI GIA.
Thầy ơi! Con kể lại như vậy, nếu có chỗ nào không chính xác, mong vong linh Thầy tha thứ cho con, Thầy nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2009, 04:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chị BD mến!
Theo tt chị cũng sắp sửa làm rui da rồi đó, bởi vậy nên học kinh nghiệm làm rui da với mấy người đi trước đi nha chị. Làm rui da đàng trai thì oách lắm đó! :D
àh cái từ rui da lần đầu mới biết có cái tích như vậy. Mà cái từ xui gia thì gia=nhà. Có chử xui là ko đẹp lắm. Nhưng mà nghe nó tiêu tếu vui vui.
Có lần TT đi đám đưa dâu, một anh xui(bạn) ko ưng lắm khi gã con cho cái đám đàng trai nầy. Gặp nhau TT trêu ảnh -hôm nay được làm anh xui rồi nhé! ảnh cười mếu nói dí dỏm : - ừa được! người ra làm xui còn anh đây làm ngược thì có! bị làm xui chứ không phải được. :D
Chị ơi bài rui da của chị hay đó ạh!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2009, 23:18
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hê hê! bang chủ thành sui lâu rồi mà, giờ ỷ vậy bảo mấy người là mảnh hổ hả? Mấy cô mà là mảnh hổ thì tụi mày râu như tui thành khủng long hết nha!
Nhìn mấy cô pót hình lên hoài mà ít thấy pót hình mấy ông xả quá, bộ giấu hết hả? Bang chủ đưa hình ông xả lên hơi ít thì phải?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2009, 01:46
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 29-09-1962
Ngày tham gia: 11 Tháng 11 2008, 02:50
Bài viết: 26
Quốc gia: Canada (ca)
Hôm nay vào D Đ thấy bài viết " Mảnh hổ Ụ 50" , trong lòng tự nghỉ "WOW , ai là mảnh hổ mà ghê gớm vậy ? " đến khi xem hình thì úi cha cha toàn là những mảnh hổ .....hihihi bằng giấy không à


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2009, 21:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Lan Can ui ,mảnh hổ u 50 là cọp thiệt 100% đó ,không phải là cọp giấy đâu ,bởi vậy đâu có ai dám leo lên lưng để cởi cọp giấy đâu ? À mà LC cũng là ...cọp đó .Có phải là cọp giấy không vậy hử?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2009, 03:41
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hi bạn hiền lancan !
Phải giật tille như vậy thì Lancan10 mới xuất bút đó haha!
Tụi mình tuổi hổ năm nhâm. Nghe nói chử Nhâm tốt cho con trai hơn. Cái chử Nhâm liền với hổ đa số làm quan nghe người ta nói vậy. TT không tin lắm đâu. Nhưng vài chục năm sau nhìn bọn con trai lớp mình đã thấy kha khá anh làm quan,anh nào ít nhất cũng từ 3 sao môt gạch trở lên đó nha! 8)
"Mảnh" hổ U50 không phải là mảnh thú ăn thịt sống đâu nhé! MẢNH của sự dũng mảnh đó bạn hiền.

binhquan {L_WROTE}:
ai là mảnh hổ mà ghê gớm vậy ?

Lancan có thấy những mảnh hổ đực của lớp mình còn phong độ không? :D
Lancan có thấy những mảnh hổ cái lớp mình vẫn còn xí xọn như xưa không :D


[/quote]
SuKimNguyen {L_WROTE}:
không phải là cọp giấy đâu

Suem, Cọp giấy cũng có đó, là TT đây nè! Biết mình là cọp giấy nên đi đâu cũng có "vệ sỉ" đó thôi. :D
Mấy con con cái bạn tôi ơi! cọp hai chân như tụi mình cũng chỉ là cọp trong sở thú mà thôi. Làm gì được ai nào ? :D

binhquan {L_WROTE}:
Nhìn mấy cô pót hình lên hoài mà ít thấy pót hình mấy ông xả quá, bộ giấu hết hả? Bang chủ đưa hình ông xả lên hơi ít thì phải?

BQ mến!
Không có anh xã đi theo đâu, đó là vệ sỉ riêng của TT đó! Mấy ẻm bạn thì bản lỉnh có thừa, ông xã mấy ẻm rất là yên tâm. Nên Bq ko biết dung nhan mấy xã ẻm đâu.
:D
Khủng long ư? trong 12 con giáp không có con khủng long. Mấy anh vui lòng làm tuổi con thỏ đi nhé! :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 9 2009, 18:04
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 29-09-1962
Ngày tham gia: 11 Tháng 11 2008, 02:50
Bài viết: 26
Quốc gia: Canada (ca)
hello BQ ,
Bạn sẽ không bao giờ trở thành khủng long được đâu , nếu muốn an toàn thì thành rắn là tốt nhất , số là :
Mùa xuân năm 2008 tui có về VN và đi chơi cùng bọn Cọp SG ,
một hôm tôi cùng tất cả gia đình các Cọp đi nhà thờ , hôm đó vị cha xứ giảng bài : " hạnh phúc gia đình " , sau khi giảng xong cha xứ hỏi :
- Vậy các con ở đây ai chưa từng đánh vợ hãy đứng lên .
Liền sau đó là tiếng rì rào đứng lên duy chỉ có những ông xã của các CỌP vẫn còn ngồi .
Xong rồi tất cả ngồi xuống hết , lúc đó cha lại hỏi :
- Vậy chớ các con ở đây ai chưa từng bị vợ đánh hãy đứng lên
Liền sau đó cũng là tiếng rì rào đứng lên , lần nầy cũng như lần trước , những ông xã của các Cọp vẫn ngồi yên .
Lúc đó cha mới bảo : chẳng lẻ ở xứ đạo mình chỉ có những gia đình cọp nầy hạnh phúc sao ???
Liền khi đó thì H. ( anh xã của Cọp TT ) rưng rưng ngấn lệ , trả lời :
- Thưa cha , bọn chúng con không đứng "nên " được bởi vì chúng "ló" đánh bọn con què giò nên chúng con không đứng "nên" được .
Kế đến ông xã Cọp SKN cũng thều thào : thưa cha chẳng những con què mà còn đứt luôn cả ....d...â...y....nữa.
Vì lẽ đó mà tui có ý khuyên BQ nên thành rắn để không có chân để gẫy .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 9 2009, 10:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mấy ngày qua SKNcó việc về TC ,nên không vô D Đ đọc bài .Hôm nay rảnh rổi vô thăm vườn thì được đọc bài này .Thành thật mà nói ,SKN phát hiện ra "thủ phạm" là đại ca Nguyen88Tran đó nha .LC 10 bạn mình không có tính hài hước như vậy đâu .Đại ca anh vừa phải thôi nha .ngộ sẻ ....báo chù.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Mãnh hổ U50
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 9 2009, 07:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hello bạn Lancan (không biết lan can nhà hay dinh nửa, sorry) Bạn viết reply vui thiệt. Cho dù tui không phải là khủng long đi nửa thì nhất định không làm con thỏ đâu (nhớ nghen bang chủ) Và không làm con rắn chút nào hết. Hê hê! bà xả tui mà chỉ tính tới chuyện " oánh cho què giò" (chỉ mới tính thôi) là tui đi bụi liền. Hi hi! đàn ông đi bụi có kẹt quá thì củng còn lạng quạng chút chuít được, còn như mấy cô cọp giấy thì còn khuya mới dám, bởi vậy ai mệt biết liền.
lancan không biết chứ, tại mấy ông xả của mấy cô cọp giấy không có võ nên mới bị oánh cho què giò còn đứt......(tai hại thiệt) gặp phải tay tui thì...kêu gì làm đó thì làm sao bị què????


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 12 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Mãnh hổ U50 «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu