Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 02 Tháng 10 2024, 17:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Hận tình trong mưa - Lệ Thu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2293 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 8 2009, 07:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hận tình trong mưa - Lệ Thu
{L_ATTACHMENT}:

lethu-hantinhtrongmua.mp3 [ 1.75 MB | Đã xem 2293 lần ]

Người tình đi xa tít nơi chân trời
Trời thì u tối mùa đông đang đi tới ngày dài quá dài
Mưa vẫn rơi mù khơi mưa tơi bời
Từng giọt mưa rơi trên mái ngói nghe như lời lời tôi khóc cho tôi

ĐK:
Người tình ơi hỡi ơi, trở về với tôi
Nép bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói những câu buồn vui, và vuốt mái tóc cho tôi
Dù chỉ là những câu nói dối với tôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết nơi xa vời

Ngồi chờ ngồi mong bước chân ai về. Người về bên tôi một đêm không mưa gió một cuộc tình não nề
Cho hết sầu thương, tôi không còn còn lặng câm
Đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim

ĐK:
Người yêu dấu ơi từ nay cách xa
Nói câu biệt ly bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
Còn vừa mới e ấp trong nhau
Cuộc đời thoáng chan chứa những trăng sao. Bỗng như cơn mưa rào
Tình đã chết theo với người


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 8 2009, 09:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Đây là lần đầu BD nghe bài này.
Hay quá BQ ui!
Và xin được phép nói thiệt lòng: cũng buồn ghê!
Cám ơn BQ đã gởi lên bài hát.
:clap:

Bài có dung lượng lớn hơn:

http://mp3.xalo.vn/cakhuc/306751769542/ ... e-Thu.html

==================================

Mùng 6 tết Canh Dần, BD bổ sung thêm:


Sáng nay bỗng nhớ đến bài này, mở ra nghe lại... Mỗi lần nghe bài này... có cảm giác như mình đi lạc vào một thế giới khác!

BD muốn nghe thẳng trên Youtube, thế là lại "mò" ra được thêm một bài do Ngọc Tân hát! :clap:

Một lần nữa BD cám ơn binhquan. Nhờ binhquan mà BD mới biết được bài hát này.


*******************

Lần đầu tiên tôi nghe "Koybitoyo" của Mayumi Itsuwa cách đây đã hai thập niên. Người bạn giới thiệu cho tôi bài hát nổi tiếng Nhật Bản và làm mưa làm gió ở Châu Á lúc ấy đã dày công thu bằng được cuốn băng cassette từ băng gốc bằng tiếng Nhật kèm theo phiên bản tiếng Việt do nữ ca sĩ hải ngoại Carol Kim trình bày.

Cùng một bài hát, giai điệu vẫn thế, nhưng là hai cách hát khác hẳn nhau.

Mayumi Itsuwa giọng cao trong vắt, những lời hát da diết như những chiếc kim giá buốt đâm thẳng vào não trạng.





Carol Kim giọng trầm khàn, day dứt, vật vã đầy kịch tính đúng chất như cái phiên bản đầu đề tiếng Việt là "Hận tình trong mưa" của Koybitoyo.

Hình như Carol Kim là ca sĩ hải ngoại đầu tiên mà tôi nghe đi nghe lại khi bắt đầu trưởng thành. Vì "Hận tình trong mưa" mà tôi "phải" nghe thêm "Mười năm tình cũ", "Từ đó em buồn", "Sao đành xa em", "Chuyện buồn ngày xuân"... và vỡ lẽ ra rằng những bài hát buồn về những cuộc tình tan vỡ có sức lôi cuốn như thế nào...

Nói thế giờ các bạn trẻ hẳn sẽ cười mà rằng: "Đúng quá còn gì?". Nhưng vào cái thời cách đây hai - ba thập niên, thì các bài hát buồn không nhiều như bây giờ, nhạc hải ngoại cũng chưa phổ biến như bây giờ.

Tôi đã phải nhiều lần chạy ra một quầy thu băng trên phố Hàng Bông đặt in băng cassette "Carol Kim đặc biệt" có "Hận tình trong mưa" để tặng cho hầu hết những người bạn thân.






"Koybitoyo" sau đó bắt đầu nổi tiếng trên sân khấu ca nhạc trong nước với phiên bản "Người yêu dấu ơi" qua hai giọng hát của Ái Vân và Ngọc Tân. Lời của "Người yêu dấu ơi" được đánh giá là khá trung thành với nguyên tác, một bức tranh ấn tượng về mối tình tan vỡ khi mùa đông đang tràn về...

Ái Vân hát trước. Cách xử lý giống như Mayumi Itsuwa, một nỗi buồn tê tái và trong sáng. Nhưng rồi chị giã từ khán giả trong nước để ra nước ngoài định cư.


Gây hiệu quả đặc biệt với khán giả là Ngọc Tân. Anh luôn mặc những bộ complet rất đẹp ngồi bên cây đàn piano, tự đệm đàn để hát bài hát này. "Người yêu dấu ơi, về đây với tôi/Với bao thời gian với bao kỷ niệm/Ngồi ngắm sao rơi trời đêm/Bầu trời lóe sáng đêm đen/Và từng ký ức mãi không quên/Giấc mơ tình yêu vô tình/Chợt tắt trong đêm đông về".




(BD sưu tầm)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2009, 23:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
"Hận tình trong mưa"
yêu đến hận thật là ghê! "yêu đến hận" có thước nào đo để biết yêu bao nhiêu mới đi đến hận không nhỉ?
Bài hát hay mà buồn quá! mà nghỉ cũng ngộ nha trời mưa làm người ta dể nhớ dể khóc, dể buồn.
Bài hát lời nhạc thấy toàn nước mắt, năn nỉ van xin ỉ ôi nhưng nhờ giai điệu nhẹ nhàng thắm thiết nên trở nên không nặng nề u ám như trời chuyển mưa.
Hihihi ! nghe bài nầy TT tưởng tượng người con trai đi thất thiểu ngoài mưa, vừa đi vừa ngước mặt lên trời khóc mà hát...đi tới cây cầu đi tiếp qua cây cầu nhìn xuống dòng nước...định lao xuống. Chợt nghỉ "không được bài hát hận tình hát có nữa bài, mình nhảy xuống thì đoạn cuối không có ai hát hay hơn mình"
Rồi chàng trai thất thiểu đi tiếp và hát....Nghe lời nhạc tưởng tượng thấy lạnh hừhừhừ !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2009, 22:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BQ ơi ,sáng chủ nhật tui với tâm trạng vui tươi sảng khoái ,vậy mà nghe bài hát hận tình trong mưa xong làm tui .....ỉu xìu.Đả yêu thì phải thương hoài ,thương mãi .Ai nở lòng nào hận tình làm chi .Đừng nói là BQ đang"gởi gấm" tâm trạng đó nha .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 9 2009, 19:34
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)
thanh thảo {L_WROTE}:
Hihihi ! nghe bài nầy TT tưởng tượng người con trai đi thất thiểu ngoài mưa, vừa đi vừa ngước mặt lên trời khóc mà hát...đi tới cây cầu đi tiếp qua cây cầu nhìn xuống dòng nước...định lao xuống. Chợt nghỉ "không được bài hát hận tình hát có nữa bài, mình nhảy xuống thì đoạn cuối không có ai hát hay hơn mình"
Rồi chàng trai thất thiểu đi tiếp và hát....Nghe lời nhạc tưởng tượng thấy lạnh hừhừhừ !

Bang Chủ TT ơi!, nói như vậy coi chừng các đấng mày râu tự ái đó nhoa! (hổng lẽ con trai mà... tệ như vậy?). Nếu là con trai, khi "ảnh" bị người ta "bỏ luôn" hoặc "bỏ đi xa đâu đó" thì "ảnh" buồn có chút xíu thôi vì "ảnh" còn có nhóc những cô nàng đang ngồi ở ghế dự bị nữa. Lo gì! :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Hận tình trong mưa - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2010, 21:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Bài nhạc nầy Vũ Khanh hát nghe củng được lắm, mời bà con nghe thử.



Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Bên hoa Anh Đào
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 3 2012, 06:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
binhquan {L_WROTE}:
Bài nhạc nầy Vũ Khanh hát nghe củng được lắm, mời bà con nghe thử.

Đúng là Vũ Khanh hát bài này nghe "phê" thiệt! Nhưng... nghe rồi "théc méc": bài này để nữ hay nam hát sẽ hợp hơn ta? Bởi vì khi thì "vuốt mái tóc cho tôi", khi lại "nép bên bờ vai"??? :roll: :mozilla_tongueout:

===============

Lên mạng lục lọi tìm hiểu về lễ hội Hoa Anh Đào ở Washington D.C. (nghe trên VTV hồi tối qua), tôi gặp được clip này.



BÊN HOA ANH ĐÀO với giọng hát của NSƯT Thái Bảo:




Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Hận tình trong mưa - Lệ Thu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu