Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 20:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÁI TRƯỜNG XƯA - NHỮNG ĐIỀU CÒN GHI NHỚ. Hữu Tâm «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1369 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: MÁI TRƯỜNG XƯA - NHỮNG ĐIỀU CÒN GHI NHỚ. Hữu Tâm
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 10 2007, 08:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Mái trường xưa - Những điều còn ghi nhớ
Hữu Tâm

Tuy Trường được thành lập năm 1964, nhưng vì chưa có cơ sở riêng nên học sinh phải tạm thời học tại Trường Nam Tiểu học Tân Châu. Đến 01 tháng 10 năm 1970 Trường ta mới chính thức có cơ sở riêng, nhưng chỉ đủ phòng học cho các lớp từ đệ ngũ trở lên, mãi đến niên khóa 1971-1972 học sinh Trường Trung học Công lập Tân Châu mới dời hẵn đến học tại khu đất hiện nay và cơ ngơi của Trường từ ít đến nhiều, từ chưa khang trang đến khang trang!

Vào niên khóa 1970-1971 có bốn sự kiện lớn (theo thứ tự thời gian):
1- Ngày tựu trường tại khung viên mới vào năm nước lớn.
2- Gần cuối niên khóa 1970-1971 thì thầy Nguyễn Văn Huyện bệnh nặng và cũng không còn đến với học sinh nữa.
3- Đổi cách gọi tên lớp: lớp đệ thất thành lớp sáu, lớp đệ lục thành lớp bảy, v.v…
4- Lúc nghỉ hè thầy Dương Văn Thành qua đời.
Đến năm 1974 Trường Trung học Công lập Tân Châu được đổi tên thành Trường Trung học Công lập Nguyễn Chánh Sắt

Trước năm 1968, những học sinh học xong trung học đệ nhất cấp (hết đệ tứ) thì được chuyển đến các trường khác để học tiếp, đến niên khoá 1969-1970 Trường được phép dạy trung học đệ nhị cấp.

Suốt 7 năm ngồi ở ghế trường Trung học Công lập Tân Châu, tôi tự ghi lại những gì mình biết:
1- Đầu niên khóa học sinh chỉ đóng niên liễm cho đến cuối nên khoá không phải đóng nộp thêm khoản nào nữa.
2- Quý Thầy, Cô không bị sức ép từ thầy Hiệu trưởng là cuối niên khoá phải có ít nhất bao nhiêu phần trăm học sinh lên lớp! Kể cả sức ép từ phía phụ huynh học sinh về kết quả học tập của học trò mình.
3- Quý Thầy, Cô không quá bị chi phối bởi chương trình là đến ngày x, tháng y phải dạy bài A, bài B và cũng không bị chi phối bởi Hiệu trưởng là năm nay phải không có học sinh học ở lại lớp v.v…
4- Sách học thì đàn anh học xong, đàn em học lên vẫn tiếp tục sử dụng được, kể cả các bậc là cha, mẹ, anh, chị, cô, bác đã học qua thì vẫn dạy lại được cho thế hệ sau.
5- Học sinh có thể học theo điều kiện của mình, nhưng khi thi tú tài thì thi chung như thí sinh học tập trung (chung đề), có sự canh gác nghiêm ngặt.
6- Thi tú tài, thí sinh phải làm bài thi hết các môn đã học (trừ quân sự học đường).
7- Có thể nói chương trình đào tạo học sinh ngang bằng với các nước trong khu vực, việc học cảm thấy nhẹ nhàng.

Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường tôi có được thông tin và có dịp về dự. Nhưng kỷ niệm lần thứ 40 thì được thông tin quá trễ, tuy rằng trước đó, tôi đã có sự chuẩn bị bên trong!
Nhân kỷ niệm 43 năm, ngày thành lập Trường Trung học Công lập Tân Châu, tôi xin bày tỏ lòng thương mến và biết ơn quý Thầy, Cô đã tốn nhiều công sức để xây dựng ngôi trường từ trên giấy tờ trở thành ngôi trường thực thụ, ngày càng ngày mở rộng về quy mô và khang trang hơn! Và cũng xin cám ơn quý Thầy, Cô đã cho em có được tri thức để bước vào đời.
Đối với quý Thầy, Cô qua đời em xin thắp nén hương lòng, mong quý Thầy, Cô mau tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Đối với quý Thầy, Cô còn sống, dù ở nơi nào trên trái đất nầy, em xin bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc quý Thầy, Cô sức, khoẻ, hạnh phúc bên đàn con cháu.
Chúc các Bạn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, làm ăn mau giàu lên, con cháu thành đạt.


Hữu Tâm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MÁI TRƯỜNG XƯA - NHỮNG ĐIỀU CÒN GHI NHỚ. Hữu Tâm «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu