Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 03 Tháng 10 2024, 01:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Con chim nhỏ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1370 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: Con chim nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 02:18
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ RELAX NHA MỌI NGƯỜI!!! HIHIHI
Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại.
Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ:
- Anh có cái gì trong khăn tắm thế?
- À! - Anh chàng lúng túng.- Đó chỉ là một con chim nhỏ.
Cô gái gật đầu vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ.
Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong bệnh viện, với chỗ kín đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta:
- Có chuyện gì vậy?
Chàng trai đáp:
- Làm sao tôi biết được cơ chứ? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ, nằm trần truồng trên bãi biển và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó, tôi thiếp đi mất và bây giờ nằm đây!
Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với của quý của anh chàng tội nghiệp.
Cô gái đáp:
- Tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt trụi tổ của nó.
Sưu tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 03:35
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
BC ơi ,
Như thế thì BC cho phép chúng em từ rày về sau được gọi BC là : Bạch Mi Sư Thái nghen! em không dám so sánh BC với Lorena và người nằm tắm nắng là John Wayne Bobbitt .
Lorena là vợ của John...mà hồi năm 1994 đã làm cái chuyện mà BC vừa kể, có người tưởng mất mà tìm lại được, thấy vậy mà hỏng phải vậy phải không SkN? có người không giàu mà có tiền xài hoài .......cũng có người ... :D! hỏng xài tiền!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 04:39
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Những chuyện về CHIM có thiệt 100%

TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP

1. Một cô giáo, khi giảng đến "thuộc tính bản chất của một sự vật hiện tượng" (SVHT), đã nói như sau:
"Thuộc tính bản chất của một SVHT là những thuộc tính qui định sự vận động và phát triển của SVHT đó... Hay nói cách khác, đó là những thuộc tính mà nếu mất đi thì SVHT đó biến đổi thành SVHT khác... Ví dụ:....
... Các em lưu ý: có những thuộc tính ta thấy là chung cho đa số các SVHT cùng loại nhưng không phải là thuộc tính bản chất của chúng.
Ví dụ:
- "Mặc đồng phục" không phải là thuộc tính bản chất của học sinh...
- "Biết bay" không phải là thuộc tính bản chất của lớp chim. Ta thấy đa số loài chim đều biết bay, nhưng có LOÀI CHIM CŨNG CÓ LÔNG CÓ CÁNH NHƯNG CHÚNG KHÔNG BIẾT BAY mà chúng chỉ chạy rất nhanh trên bờ và bơi lặn rất giỏi dưới nước... Các em có biết đó là loài chim gì không?"

Trong đầu cô giáo dự kiến là HS sẽ đoán ra đó là loài chim cánh cụt.
Nhưng không ngờ, các em HS không trả lời mà các em HS nam thì cười cái ầm, các em HS nữ thì cúi đầu tủm tỉm, bẽn lẽn,... Dĩ nhiên, đến lúc đó cô giáo mới biết mình bị tổ trát, đành phải ráng làm mặt tỉnh mà nêu luôn đáp án rồi giảng lướt qua luôn. :alien:

2. Sau khi cô giáo môn Kỹ thuật hướng dẫn HS xếp hình con chim bằng giấy, cả lớp bắt đầu thực hành. Duy có một em HS cầm tờ giấy lên gặp riêng cô giáo và nói lớn:
- Cô ơi! Hồi nãy cô hướng dẫn em nghe không kịp. Cô làm ơn chỉ lại cho em cách xếp hình con chim (đi) cô! (Em này cố tình nói nhanh để "nuốt" mất tiếng "đi" và cũng cố tình nói rõ ba tiếng CON CHIM... CÔ).
Cô giáo lườm nhẹ em HS quỉ quái này và phê phán ẻm vài câu về cái tội lơ đễnh trong giờ học rồi cố làm mặt tỉnh hướng dẫn kỹ lại cho ẻm.

3. ..............................
4. ..............................
..................................

Còn nữa đấy nhé!
Quí vị có muốn nghe nữa hông?
Chiện có thiệt100% đó, đảm bảo không thêm chút mắm, dặm thêm chút muối nào đâu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 05:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngày chủ nhật được xả hơi và nghỉ ngơi.Sau khi được ngủ 1 giấc sảng khoái .SKN vào D Đ thì đọc bài :Con chim non.BC đang là vịt mà củng đi siu tầm thêm về chim,hay quá đó nha.Xin bái phục ,bái phục.....nhưng dù sao cũng làm tui cười thật vui .Cãm ơn nhé.
Còn Đại ca Nguyen88tran nè.có những chuyện không tìm cũng "tự nhiên" mà có .Cũng có cái tưởng mất nhưng vẩn còn lù lù....làm gì có chuyện người không giàu mà có tiền xài hoài hoài ...hỏng tin đâu .Chẳng qua là người đó cất tiền ở trong" nhà băng" hơi bị kỉ nên thấy vậy mà không phải vậy đâu .Ôi! thời buổi này anh đừng nói chuyện tiền bạc làm gì .Con người ta giàu , nghèo mấy hồi đó đại ca ơi .....còn chiện hỏng xài tiền cũng có khi là người ta ........để dành đó .hà tặn ,hà tiện không xài,để đến 1 lúc nào đó xài cho....panh ta long luôn.kha.kha.kha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi bạn đọc - Re: Con chim nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 05:56
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:
BC đang là vịt mà củng đi siu tầm thêm về chim,hay quá đó nha.Xin bái phục ,bái phục.....nhưng dù sao cũng làm tui cười thật vui .Cãm ơn nhé.

Còn Hoài Hương tui bỏ cả giấc ngủ trưa để NGỒI UÝNH MÁY (chứ không phải chỉ có COPY và PASTE) kể lại những chiện có thiệt 100% về chim mong mua vui chút chút cho người đọc, hồi hộp không biết có bị ai "chửi" sau lưng hông, có bị ai xóa bài và cảnh cáo hông... Thấy có người trả lời bài tui mừng húm, nhưng người trả lời ko nói gì đến chuyện kể của tui...
Vậy là tui lại tiếp tục hồi hộp nữa...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ.
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 12:11
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
chuyện của Hoài hương bangchu tin nó có xảy ra thiệt. Đối với học sinh thời nay tụi nó quỷ lắm, đầu óc tụi nó nhạy mấy cái vụ nầy hihihi! nói vậy chứ thời của bang chủ cũng không vừa đâu. Có điều bọn nầy hỏng dám cười trước mặt thầy cô mà thôi.
Vậy Hoài Hương kể tiếp đi nha.. ngồi chờ nè!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Có Chú Chim Non Nho Nhỏ...
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 9 2009, 20:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Truyện này hơi cũ nhưng cũng liên quan đến con chim ấy ấy :rollin:

Một hôm, Vôva đi học về mặt vẫn buồn thiu. Bố hỏi:

- Vôva sao con lại buồn thế?

- Vôva: con bị 0 môn sinh vật.

- Sao lại bị 0 ?

- Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.

- Ví dụ 1: con dơi

- Giỏi lắm

- Ví dụ 2: Cô tiếp viên hàng không!!!

-------------------------------

Một chiều nắng đẹp, nàng ra ven hồ dạo chơi. Trời trong xanh, nước trong xanh, chim trên cành, hót thanh thanh, nàng ta mới tức cảnh hát một câu: "Có chú chim non nho nhỏ".
Ai ngờ vừa lúc ấy có anh chàng đi chơi ở đâu về, buồn quá không nhịn được nên lén vào trong bụi cây để... xả. Nghe thấy câu hát của nàng, chàng liền quay ra sừng sộ:
- Thể này mà nhỏ à?
Nàng vừa ngượng vừa sợ, quát lại:
- Đồ khốn nạn!
Ai ngờ chàng nghễnh ngãng thế nào lại quay ra quát:
- Ai bảo bốn lạng, phải nửa cân là ít! ;)

----------------------------------------------

Phân biệt sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X)……

Cô giáo: Các em có thấy chữ (S) có cái mỏ như mỏ chim không? Còn sờ nhẹ (X) trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ đọc theo cô “Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm…bây giờ các em hãy đặt câu ví dụ. A: Sờ chim là Sung Sướng ạ. B: Sờ bướm là Xấu Xa ạ. Cô giáo: Các em cùng đọc theo cô. Sờ nặng là sờ chim, sờ chim là Sung Sướng; Sờ nhẹ là sờ bướm, sờ bướm là Xấu Xa...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2009, 02:53
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2008, 10:30
Bài viết: 33
Quốc gia: Vietnam (vn)
Còn kém về "ca dao tục ngữ"

Bốn nguời khách vào một quán lịch sự. Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh.
Trong khi chọn món ăn, cô gái tiếp thị bia tiến lại gần bốn vị khách:
- Em rót bia cho mấy anh nhé? - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Truớc nụ cuời tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại tham khảo ý kiến lẫn nhau. Anh A liền nói với cô gái:
- "Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ?"
Cô ta lại cuời, răng trắng lóa, đều như sắp:
- "Hỏi quê…rằng biển xanh dâu. Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa".
Anh B nghe thế, vỗ đét đùi:
- "Úi chà chà! Lại thuộc cả thơ. Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi".
- "Dạ. Cảm ơn quí anh".
Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị. Anh C đon đả:
- "Lấy thêm ly. Em cùng ngồi dây uống cho vui".
- "Dạ".
Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa dám sỏi đá. Anh D mời tất cả cụng ly, nhận xét:
- "Coi bộ em học giỏi nhỉ!".
Cô lại cuời. Ðúng là cô ta "ăn tiền" có nụ cuời. Nụ cuời nhu thể cái ống bơm, cứ hút nguời khác té nhào:
- "Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà. Quí anh không phiền chứ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?"
Anh A xoa bụng uỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
- "Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt".
- "Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?"
Nghe thế, cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả…Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ dợi thử thách từ phía hoa hồng.
Cô gái lại cuời, giọng êm như nhung:
- "Nếu có một ông khỏa thân – Cô cuời cuời nói tiếp – Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân…Về tục ngữ, ông bà ta nói sao?". Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về truờng hợp hy hữu này. Họ bí rị…
Anh C nói dứt khoát:
- "Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi Tiger đến chiều".
Cô ta bình tĩnh dáp:
- "Quân tử nhất ngôn đấy nhá. Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: "Gậy ông đập lưng ông".
Úi trời! Ðúng quá đi chớ. Cả bàn cuời rộ. Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia. Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp:
- "Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?"
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị… Yêu cầu đáp án.
Cô ta cuời tủm tỉm, đáp:
- "Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng: "Chim sa cá lặn".
Cả bàn lại cuời như pháo. Úi trời! Ðúng quá đi chớ. Cá trông thấy hãi quá, phải lặn. Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
- "Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào?"
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cuời. Họ lại bí rị…Lại đòi đáp án.
Cô gái thông thả trả lời:
- "Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: "Trứng chọi đá".
Cả bàn lại cuời như Tết.
Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở:
- "Ðúng quá đi chớ. Trứng này không bể đuợc! Hết rồi à?".
Cô gái cuời:
- "Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi tiểu, tục ngữ bảo sao nào?"
Bốn khuôn mặt sáng lán lại nhăn nhíu thảm thương. Họ tiếp tục bí rị…Ðòi cô ta cho đáp án.
Cô gái trả lời ngay:
- "Ông khỏa thân ngồi tiểu, tục ngữ gọi là "Ðất lành chim đậu".
Cả bàn cuời rộ. Chà! Hoành tráng nhỉ! Các vị kia còn kém về "ca dao tục ngữ" nhiều lắm! Trình độ thua xa cô gái.

sưutầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Con chim nhỏ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2009, 22:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Có 1 ông sinh ra toàn là con gái, 4 đứa cả thảy. Từ đó, có mấy câu thơ rằng:

"Đêm nằm ngẫm nghĩ thấy mà lo
Bốn con bướm nhỏ một bướm to
Mai này bướm nhỏ bay đi hết
Còn lại mình ta với bướm già!"


Không biết rõ là thơ của ông hay của bạn bè tặng cho ông nữa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Con chim nhỏ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu