Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 08:42
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2660 | Trả lời: 9)
Tiêu đề bài viết: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 9 2009, 08:20
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Nước mắt mùa Thu.


Tập tin đính kèm:

Nuoc mat mua thu.mp3 [ 1.97 MB | Đã xem 2660 lần ]
Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: nguyen88tran Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2009, 12:06
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello BQ ( bạn hiền ) ,

Chỉ có âm nhạc là không biên giới, mặc dù gần đây và mới đây có 1 số bài viết về Phở Ta ...Việt nam có Bún Ta ....từ đây cho tui xin phép gọi những người bạn ...anh ....em ...là Bạn Ta để cho có vẽ Ta ...Ta 1 chút. Cách nay không lâu trên DĐ nầy có Bạn Ta chia ra Bên ni Bên nớ ( nói về gạo ...... ) mới đây cũng có Bạn Ta cũng Bên ni Bên nớ...nào là Việt kiều...(sao mà có thành kiến quá vậy Bạn Ta).
***
Người Việt ra đi mang theo món Phở, tui là người bưng Phở hơn 20 năm ở bên nầy, từ những ngày đầu Phở chỉ bán cho người mình là chính, dần dần Bạn Ta có bạn da trắng....Bạn Ta tập cho tụi trắng ăn Phở ...cái nào nó cũng có cái giá của nó, từ đó Phở mất râu, mất dấu chỉ còn là PHO hahahaha......số khách mà tui bưng Phở hàng ngày hơn 50% là tụi trắng, còn lại là: Hàn quốc, Chinese, Phi, Việt Ta.... bây giờ tụi ngoại quốc vừa đẩy cửa là tui biết nó ăn Phở gì rồi, nó không đọc thực đơn nửa .
Một ông người Nhật tên Tezuka Katsuyoshi đã mở tiệm Phở Oso tại số: 37 Đồng khởi, Phở đã theo chân người ngoại quốc về VN thì Phở có ngán ai mà không theo Việt kiều về nước Ta, phải không Bạn Ta, Phở do Việt kiều đem về VN từ khuya rồi, Phở 2000, Phở Cali...đến nổi Hoàng Thượng Bill Clinton ăn một lúc 2 tô tại Phở 2000, với sự quảng cáo như vậy, có Bún Ta phía sau.
Phở Ta bà ĐTM sẽ thành công, tại sao? Bởi vì SG bà còn 1 chút hào quang, cái đám bạn bè của bà ngày xưa bây giờ 7 bó rồi, có tiền, sẽ đến đó có thể gặp bà kể chuyện xưa, nhắc lại cái hào quang củ, cộng thêm Đại gia bây giờ, cuối tuần bảo đảm sẽ tràn khách , chỉ cần 1 ngày 2 lần đầy quán là bà đã hốt bạc (bởi vì 60 ngàn 1 tô , cộng 15% tiền thuế và tiền phục vụ, 300 tô X 69000 =207000000 X 2 ngày cuối tuần =41400000), có thể Bún Ta không tự tin mới lôi bà vào, Bún Ta đã èo ọt với quán Ngon rồi (đó là tui chưa cộng tiền uống nước) Thôi xin phép Bạn Ta trở lại vấn đề bản nhạc, khi không từ nhạc lại qua Phở ....vô duyên quá ! :D
***
Nước mắt mùa thu, chỉ có nhạc, những bài hát củ mới xóa tan đi bên ni bên nớ, bởi vì nó làm cho mình vui vui buồn buồn, khi dĩ vãng trở về ...để làm đẹp cho cuộc tình hay ngược lại thì bao giờ bài hát đó phải MÙA THU, gió heo mây, lá vàng rơi .....mùa thu lại là mùa cưới nửa mới ác! :D mà khi cưới đôi khi trong đó có cuộc tình không trọn vẹn ....
Nàng sẽ: Em ra đi mùa thu, BQ nước mắt mùa thu ......rồi gì nửa đây ....biết đâu trước khi theo anh xã ra đi nàng đưa lên bài: Đời tôi chỉ yêu 1 người thì lúc đó BQ sẽ vô sở thú, nhà sách Nguyễn Huệ, ra quán càphê ngã tư hàng xanh hay kéo bạn bè lại bầu chủ xị để nhớ nàng. Có 1 điều Xin nhắn với Bạn Ta dù bên ni hay bên nớ, chúng mình cũng có chung 1 quê hương, xin đừng trách bên ni, đừng khi bên nớ là không học hỏi....để kịp bên ni, xin thương dùm dù bên ni hay bên nớ (có 1 trái táo hư, xin đừng đổ nguyên thùng táo). Chưa chia ly mà sao rơi lệ vậy Bạn Ta. ..hahahaha !! (nước mắt mùa thu)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2009, 11:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
xin nghiêng mình kính cẩn chào bái phục đại ca nguyen88 tran đó nha.đọc bài nói về phở thấy đại ca chính hiệu là người sành điệu trên thương trường về....phở.kể ra phở ta chưa mắc lắm so với bún ta đó đại ca ...ta ạ. 1 tô bún ta giá 5usd (em biết vì em đả ..lở dại vào đó ăn thử 1 lần ). sau này em có thể xin mở chi nhánh "pho tém tém" ở saigon được không đại ca ...ta ?từ khi được diện kiến đại ca em đả thấy anh là người có rất nhiều....."tiềm năng" mà không biết bao giờ em mới có dịp học hỏi .
eo ơi !!! đọc nước mắt mùa thu sao thấy có người bị" oan mạng " hay sắp "chết oan" vậy ta?bằng hữu bq ,nếu sau này sự thể có ra sao đi chăng nửa thì hãy chạy đến skn tui để tui ....lau nước mắt dùm cho nha .kha kha kha .....(phải công nhận đại ca ...ta "độc" hơn tây độc âu dương phong trong võ lâm ngủ bá nửa đó nha .)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: 88 rờ sử em -Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 9 2009, 00:32
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hello Sử em!
Cám ơn Sử em quá khen, bất cứ giờ phút nào Sử em muốn mở tiệm Phở anh sẽ về hướng dẫn cho, xin Sử em đừng nói cho xã của sử em biết là ảnh có và còn nhiều "tiềm năng" và ảnh sẽ giúp em........Em đừng nói thế ! anh xã của em sẽ "no" sợ. Sử.em nhớ nói như vầy nè:
- anh à, anh cứ yên tâm đi! không có gì để anh "no nắng"cho em đâu, và anh cũng đừng sợ em bị thiệt thòi..... vì bởi ... tại....mà.... là đại ca của em đã....đã... "thiến" rồi! :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 9 2009, 03:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bang chủ đang có ý bay sang Canada để thưởng thức hương vị PHO88 đây, Bang chủ chỉ mục đích ăn phở để biết mùi vi pho88 bạn ta ở xứ người. Suem ơi, có sư phụ truyển nghề vậy thì nắm bắt cơ hội đi nhé!
:rollin: Vào đây được biết thêm ông chu pho 88 có tiềm năng nữa kìa ta ơi! :D. Suem quả là có mắt tinh tường nhìn người.
Pho 88 ơi!
anh nói chơi hay nói đùa vậy? về cái sự "...." đó! vậy thì thằng "cu tí " anh nhờ bọn vịt tới lui thăm nom mấy hổm rày là sản phẩm của ai? là con ải con ai ? :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 9 2009, 23:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hu hu! anh Nguyên quả là người thấu hiểu tim đen của tui, bang chủ ra đi mùa Thu để lại lòng tui khóc hu hu đựng đầy cái lu. Hôm nào tới nhờ kim Nguyên lau dùm nước mắt trong cái lu, để rồi lại khóc hu hu vì nhớ bang chu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 9 2009, 10:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Phải công nhận Đại Ca ta chỉ viết vài dòng lả lướt mà BQ đả khai tuốt tuồn tuột là nhớ ải ,nhớ ai rùi.bái phục .Bái phục.
BQ nè ,lau nước mắt trên mặt thì tui lau .Còn lau nước mắt trong ...lu .Lở bị té trong đó thì....sao??tui hông có ngu đâu à nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD mần thơ nè! (Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu)
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 9 2009, 10:26
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
ÔI! Bê Ku, em Su, bangchu!
Mùa thu
Có người khóc hu hu
Nước mắt rớt đầy một lu
Mọi người mần thơ vần U!
Tai tui nghe u u
Như có gió thối vi vu
Rồi tui ngồi thu lu
Và bỗng muốn đi...tu
Nhưng mà tờ u tu
Hờ u hu sắc "hú"(nè!)
:mrorange:

(Hè hè... thơ con nhái bầu đó!)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 9 2009, 11:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
mèn ơi! Bongdieu làm thơ vần U ngộ nghỉnh quá đó! làm thêm vài bài nửa đi bongdieu ơi.
***
BQ ơi! bangchu nói cho biết rằng chàng đã trúng kế của Tây độc rồi, lại thêm cốc chủ bà bà ăn theo thì chỉ có mà mà bị chết oan ...uổng cho coi. Tốt nhất hảy mai danh ẩn tích một thời gian. Xuống giếng tìm bí kiếp trau dồi thêm. Chờ ngày phục ..hận.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Tặng những ai đang buồn
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2012, 10:46
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tặng những ai đang buồn...

NƯỚC MẮT MÙA THU
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Lệ Thu






THU SẦU
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Quang Dũng





Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 10 bài viết ] [ 1 tập tin đính kèm ]

» Nước mắt mùa Thu - Lệ Thu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 4 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 4 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu