Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 08:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HÁI HOA (Thương tặng chị Chuong Duong và Thu ) «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1157 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: HÁI HOA (Thương tặng chị Chuong Duong và Thu )
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2009, 10:58
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thu và tôi là bạn cùng xóm, nhà chúng tôi cách nhau một căn nhà và một con hẻm. Thường mỗi buổi chiều khi cơm nước xong chúng tôi hay sang chơi với nhau, chơi những trò chơi dân gian như : nhảy dây, chuyền chuyền, búng thun… Có một hôm chơi chán Thu rủ tôi đi hái hoa, tôi hỏi – hái ở đâu ? Thu nói - ở nhà Thầy Giáo Út, vậy là hai đứa đi, lúc đó chúng tôi khoảng 10 tuổi.

Nhà Thầy Giáo Út trồng rất nhiều hoa kiểng, để chật kín cả sân. Sáng sáng, chiều chiều thầy hay ra sân tưới cây, có hôm cũng thấy chị Chưởng tưới, có thể là ở trong nhà ai rảnh thì làm (tôi nghĩ vậy).

Hôm đó tôi và Thu qua nhà thầy không thấy ai trong sân cả, Thu hối tôi – “nè, hái đi", tôi không hái vì sợ chủ nhà la, những chậu hoa kiểng được để phía trong hàng rào, chúng tôi đứng ngoài hàng rào thò tay vào là hái được, Thu hái đưa cho tôi cầm, nào là hoa cúc vàng, hoa sao nhái, hoa hồng … Mỗi thứ một bông, thì bất ngờ chị Chưởng từ trong nhà đi ra la lên : - “Chết rồi hái bông phải không ?”, hai đứa bỏ chạy, trong tay Thu còn vài nhánh bông mới hái Thu liền liệng bỏ, tôi thì không bỏ mà còn nắm chặt trong tay sợ chạy bị rớt mất ! Chị Chưởng chạy ra khỏi cổng rượt theo nắm được tay tôi, chị nói : - “sao nhỏ dám hái bông vậy hả ?” Tôi run giọng bảo “em không có hái ”, chị nói “vậy chứ nhỏ đang cầm cái gì đây mà nói là không hái “
-“Thu hái đưa em” , -“Tui có thấy Thu cầm cái bông nào đâu vậy là nó không hái chỉ có nhỏ hái thôi, Thu về đi còn con nhỏ nầy ở lại đây “(bấy giờ chị chưa biết tên tôi vì tôi không thường ở Tân Châu), lúc này thì tôi run quá rồi, chắc là chị thấy mặt tôi không còn chút máu, thấy tội nghiệp hay sao bèn nói -“Thôi lần này chị tha nghen, lần sau là bắt trói lại đó”. Tôi về mà ấm ức trong bụng bởi vì mình không hái mà cứ nói mình hái .

Nổi sợ lần đó cứ ám ảnh tôi mãi, bây giờ mỗi lần dẫn cháu ngoại đi chơi công viên mà cháu đòi hái hoa là tôi cứ thuyết phục cháu : - “ Này con ơi, hoa đẹp chỉ để ngắm chứ đừng hái vì hái nó sẽ hết đẹp, và chủ vườn người ta sẽ bắt đấy, con hiểu chưa “ .


LKC


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: HÁI HOA (Thương tặng chị Chuong Duong và Thu )
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2009, 21:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Hoan hô bạn hiền vô đây kể chuyện đời xưa cho những người mê chuyện đời xưa như BD nghe. :clap: :ros:
BD biết LKC là ai, Thu là ai rồi đó nha, dễ ợt mà.
Bài hồi ký của bạn thật vui, đọc mà BD không khỏi bật cười và tưởng tượng ra nét mặt của hai người và cả của chị Người Đẹp lúc đó nữa. Đúng là "con nít" bạn há?
Nhờ vô đây chơi, BD mới biết nhiều về TC mình, biết "Con Đường Tình Sử NCN" với những Người Đẹp của TCQ mình ngày xưa đó bạn. Thật là thú vị đó.

LKC {L_WROTE}:
...chắc là chị thấy mặt tôi không còn chút máu, thấy tội nghiệp hay sao bèn nói -“Thôi lần này chị tha nghen, lần sau là bắt trói lại đó”...
BD thì nghĩ là chị NC thấy "con nhỏ lạ mặt" này sao mà dễ thương quá nên muốn bắt cóc về nhà để nựng đó mà. :)

Bài hồi ký của bạn cũng gợi cho BD nhớ đến thầy VÕ VĂN NHIỆM nữa. Hồi TH đệ nhất cấp, Thầy đã dạy cho bọn mình bài hát HÁI HOA mà BD còn thuộc cho đến bây giờ.


HÁI HOA - Phạm Duy


Hỡi bạn đường ta
Hái hoa cho khéo
Hoa nào heo héo
Thì hái bỏ đi
Chớ để làm chi
Ứ ư ư ừ hoa tàn

Gió thổi từ xa
Cánh hoa phơi phới
Yêu làn hương mới
Chẳng nỡ bẻ hoa
Gió thổi từ xa
Ứ ư ư ừ hoa cười

Bướm đẹp vờn hoa
Bướm mơn đôi má
Hoa nào thương nhớ
Thì chóng già nua
Bướm chỉ nhởn nhơ
Ứ ư ư ừ hoa sầu

Lũ trẻ đùa hoa
Ngắt hoa không tiếc
Hoa còn trinh tiết
Còn thiếu tình duyên
Chớ để vườn tiên
Ứ ư ư ừ hoang tàn


Sau mỗi đoạn đó là nhạc đệm hoặc:


"Tang tang tính tang tình tang
Tang tang tính tang tình tính
Tinh tinh tính tang tình tang
Tang tang tính tang tình tính"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» HÁI HOA (Thương tặng chị Chuong Duong và Thu ) «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu