Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 06:30
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 55 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 18781 | Trả lời: 54)
Tiêu đề bài viết: Re: Đâu Phải Bởi Mùa Thu
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 12 2008, 12:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Có những bài hát nghe thì thấy thích nhưng mình không hiểu lắm ý tưởng của tác giả.
Bài này là một trong những bài như vậy.
Tôi nghe nhiều lần và không hiểu "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu" là sao? Không phải bởi mùa thu thì là bởi cái gì? Có cái gì đó ngoài cái qui luật thông thường, đó là sự ngang trái, bẽ bàng chăng?
Không hiểu nhưng vẫn thích.
Dường như có cái gì đó thật mãnh liệt trong tình cảm của nhân vật?
Rồi nghe "Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng" sao mà thấy xót xa quá! Xót xa quá!

------------------------------------------------------------------
Xin âm thầm gởi lại bài hát này theo yêu cầu của một người.

{L_ATTACHMENT}:

DungHoiViSao_ThanhThao.wma [ 671.73 KB | Đã xem 4829 lần ]

ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

Hỏi em vì sao vì sao
Mùa đông muôn đời lạnh giá
Hỏi em vì sao vì sao
Cánh hoa xuân buồn úa màu
Và hỏi em vì sao vì sao
Những yêu thương theo tiếng cười qua mau
Để giờ đây trong đôi mắt nâu
Có nỗi buồn và những niềm đau
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Bởi con tim hay hát lời chiêm bao
Đừng hỏi em vì sao người không đến
Để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Hãy quên nhau như đã từng yêu nhau
Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng
Phố không đèn tình nhân chào nhau


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM CUỐI CÙNG
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 9 2009, 21:50
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Hi bà Chị TNP,
Cám ơn bà chị đã đưa đúng người hát mà bạn Ta bên nầy thích luôn nữa... Có rất nhiều người hát bài nầy nhưng Khánh Ly đã hát bài nầy hồi K.Ly còn ở Đà Lạt (chưa ca nhạc TCS), có Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Ý Lan, Lệ Thu,... Bạn Ta thích K.Ly bởi cách hát thoải mái (không gò bó, không điệu hạnh như: Ý Lan, Khánh Hà), phát âm tròn vành rõ chữ, chất giọng khỏe. Vì thế không ai hát nhạc Trịnh hay bằng chị. Bởi vì nhạc TCS khi hát không gồng gánh nắn chuốt và phải phát âm đúng,... Bây giờ đã có Trịnh Vĩnh Trinh (em gái TCS) cũng đi theo bước K.Ly ....
Nhạc thì bài nào cũng hay, bài hát hay đối với riêng mình khi mình được sống và lớn lên cùng với nó. Có thế thì khi nghe mình mới cảm (phê)....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TNP Re: ĐÊM CUỐI CÙNG + Một Cõi Đi Về
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 9 2009, 22:36
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh nguyen88tran hại "bà chị" TNP rồi! :)
"Bà chị" TNP đang làm một việc ngoài cõi thực rất gấp, lâu lâu click vô D Đ coi thử thì thấy bài phản hồi của anh. Thế là "bà chị" TNP này lại thấy "ngứa ngáy tay chân" nữa rồi nè!
Có ai đó đã nói rằng anh "Bạn Ta" rất sành nghe nhạc, thật không sai tí nào! :clap:

nguyen88tran {L_WROTE}:
Bạn Ta thích K.Ly bởi cách hát thoải mái (không gò bó, không điệu hạnh như: Ý Lan, Khánh Hà), phát âm tròn vành rõ chữ, chất giọng khỏe. Vì thế không ai hát nhạc Trịnh hay bằng chị. Bởi vì nhạc TCS khi hát không gồng gánh nắn chuốt và phải phát âm đúng,...

Chỗ này, "bà chị" xin bắt tay với anh "Bạn Ta" đó nha! :mozilla_tongueout:
"Bà chị" TNP để ý thấy, khi hát, Khánh Ly quí từng câu, từng chữ, từng chỗ luyến láy của bài hát và có lẽ nghiên cứu rất kỹ "ý đồ" của tác giả nên hát rất "có hồn".

Chẳng hạn, theo TNP, bài "Một Cõi Đi Về" của TCS Khánh Ly (KL) hát nghe "nhức nhối" số 1!

KL hát rất đúng câu "Rọi suốt trăm năm một cõi đi về" (có ca sĩ khác hát là "Rọi xuống trăm năm một cõi đi về") :( XUỐNG thì còn gì là hay nữa!

KL hát rất đúng câu "Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì" (có ca sĩ khác hát là "Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì") :( SUỐT thì còn gì là hay nữa!

KL hát rất đúng câu "Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi" (có ca sĩ khác hát là "Con tim yêu thương vô tình chợt gọi") :( CON TIM thì thì làm sao mà đối lại với CON NGƯỜI ở câu kế tiếp?

Chia sẻ với anh "Bạn Ta" vài ý như vậy thôi. "Bà chị" trở lại công việc của mình đây.
Chúc anh "Bạn Ta" vui khỏe, có nhiều thời gian rảnh hơn để vô đây tán dóc cho vui.
TNP


MỘT CÕI ĐI VỀ với giọng hát KHÁNH LY và bản hòa âm "hết sẩy con cào cào":






***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 08 Tháng 5 2011, 20:11 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TNP Re: ĐÊM CUỐI CÙNG + Một Cõi Đi Về
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 10 2009, 23:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài MỘT CÕI ĐI VỀ này tôi đã được nghe lâu rồi, trước hết là bằng cái băng cát-xét, sau đó là bằng đĩa CD. Mấy thằng con tôi lúc đó còn nhỏ mà cũng mê tít, dù chỉ hiểu đại khái ý tưởng của tác giả. Chúng thích nhất là phần nhạc đệm. Tuy nhiên, khi chúng có mặt ở nhà, tôi không dám nghe nhiều, không hiểu vì sao?

Có lần, một ông anh đồng nghiệp trong trường (chúng tôi coi nhau như anh em vì quen biết nhau có "thâm niên", anh học trên tôi 1 khóa, năm áp cuối ĐH tôi ở cùng phòng trong KTX với chị người yêu của anh-bây giờ là "em xã") gặp tôi hỏi: "Lúc này em có hay nghe nhạc Trịnh không?" - "Thỉnh thoảng thôi, em nghe nhiều thứ lắm anh à..." Anh cười: "Ừ, nhạc Trịnh hay, nhưng anh sợ em nghe nhiều rồi chìm đắm vào đó rồi buồn thêm đó mà..."
Anh suy nghĩ như vậy không biết có đúng không nhỉ? Chỉ biết rằng tôi thích nghe nhạc Trịnh những lúc buồn.

Còn 1 bài nữa mấy mẹ con tôi rất mê - mê nhứt là phần hòa âm, nghe giòn giã làm sao! Giọng phụ họa thật tuyệt và Không hiểu sao tôi cứ nghĩ là của NS TCS!? Có lẽ lúc Khánh Ly thu âm mấy bài này là lúc chị sung sức nhất và tài năng của chị đang ở độ chín muồi? (khoảng năm 199 mươi mấy gì đó???)
Đó là bài:


BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
Trịnh Công Sơn



Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐỢI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 3 2010, 10:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
ĐỢI

Ca sĩ Tân Nhàn trình bày:


http://mp3.baamboo.com/d/1/2427901/Doi-mp3-


Nghe trên YouTube với giọng hát của NSƯT Minh Phương:







Khoái quá! Tìm được luôn bài do NSND Thu Hiền hát:





Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 7 2010, 08:29
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Bây giờ BD đã biết vô website YouTube và biết đưa nhạc trên YouTube lên D Đ rồi nên tha hồ mà nghe nhạc với dung lượng lớn.
Nhờ một thành viên mới có tên binhthuongthoi vô chơi trên D Đ ta, BD nhớ đến bài này và tìm được nó trên YouTube.
BD xin gởi lên tặng mọi người, đặc biệt là tặng "binhthuongthoi" như gởi một lời chào nồng nhiệt và thân ái đến bạn.
Mong bạn vô đây chơi thường xuyên với bọn mình nhé!





Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TT Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2010, 00:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài hát Bình thường thôi càng nghe càng thấy phê như PC nói, giai điệu nhẹ nhàng mà như trách móc ai đó, lặp lại nhiều lần "điều đó bình thường thôi". Không bình thường thì làm gì khác để "thôi" bình thường phải không? Đã nghe nhiều ca sĩ hát nhưng chỉ có Vũ.q.Việt là hát hay (theo tôi).

Bong Dieu {L_WROTE}:
Tôi xa em và em xa tôi
Nghe yêu thương thấy đáng để thương
Tôi chẳng trách gì em
Còn em cố xóa niềm riêng
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi

Xa quê hương rồi em ra đi
Mang trên vai áo gấm ngựa xe
Em tắm trắng màu da
Vội quên đi mái lá lều tranh
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi


Nghe ở đoạn nầy thấy lòng nao nao làm sao. Tác giả đều cho đó là "Bình thường thôi" ở cuối mới thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TT Re: BÌNH THƯỜNG THÔI!
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2010, 18:57
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
thanh thảo {L_WROTE}:
Nghe ở đoạn nầy thấy lòng nao nao làm sao. Tác giả đều cho đó là "Bình thường thôi" ở cuối mới thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu.

Đúng rồi đó TT! :clap:
Ví dụ khi mình thấy những cảnh trái tai gai mắt mà mình vô can hoặc bất lực, hay ai đó bị đối xử bạc bẽo mà hiểu ra được đó cũng là BÌNH THƯỜNG THÔI thì chắc sẽ thấy lòng nhẹ đi được chút chút (?)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Đừng Ví Em Là Biển
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 8 2010, 02:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ

Đừng ví em là biển
Nước mặn chát chân trời
Giữa mênh mông vẫn khát
Không uống được anh ơi...

Đừng ví em là biển
Ngàn năm sóng xô hoài
Suốt cuộc đời không gặp
Bến bờ là tàn phai
Vị mặn dâng cho đời
Buồn vui đầy lại vơi...

Em không là biển khơi
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Càng rộng càng cô đơn
Mỗi nằm ngang chân bão
Tan nát cả tâm hồn...


Em không là biển khơi
Bến bờ nằm khắp muôn nơi
Mà lòng em chỉ muốn
Của một mình anh thôi...

Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi...


ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN
Thơ: Minh Thiện
Nhạc: Trần Thanh Tùng




???







Anh Thơ hát:





Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ơi cuộc sống mến thương
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2010, 12:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 55 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế tiếp

» Những (...) "lãng mạn"... ^^ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu