Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 08:34
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT CHUYỆN TÌNH «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1627 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 00:16
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cô là một phụ nữ có nhan sắc ở tỉnh nhỏ, cô vừa đẹp vừa công, dung, ngôn, hạnh. Gia đình cô không giàu lắm nhưng không nghèo, cô ở trong một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi vườn dừa trĩu quả, mận, ổi, xoài có đủ.

Cô quen và yêu một chàng trai ở thành phố và người ấy cũng rất yêu cô. Thường những ngày cuối tuần người ấy hay về quê thăm cô và cô hái những trái cây sẵn có trong vườn đãi người yêu. Họ líu lo quấn quít bên nhau như đôi chim non thật đáng yêu, bà con trong xóm ai cũng khen hai người đẹp đôi. Họ đang tính đến chuyện hôn nhân.

Vào một ngày cuối tuần người ấy đến thăm, cô ra vườn hái dừa cho người yêu giải khát, không may cô té từ trên cây xuống bất tỉnh, người nhà chở cô vào bệnh viện cấp cứu… Khi tỉnh lại thì cô không còn đôi tay nữa ! Cô khóc nhiều, người yêu an ủi vỗ về, cô cũng nguôi ngoai. Nhưng rồi sự viếng thăm của người ấy thưa dần … thưa dần …

Bây giờ không có tay cô phải tập làm việc bằng đôi chân. Cô vẫn đẹp nhưng nét đẹp của cô u buồn hơn, đôi mắt như nhìn vào cõi hư vô. Và từ đây cô sống lẻ loi cô độc… Một mình !


LKC


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 10:58
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
chuyện tình buồn quá! :( .
Nếu như TT thì không trèo lên hái dừa đâu ah. Nếu biết cũng không trèo!
Mà tại sao không hái nhản hay mận nhỉ? con gái mà trèo...cây dừa làm chi? để rồi ...híc híc!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 11:16
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị lkc ơi.ngày xưa em nghe "đồn" có anh đối diện nhà chị cũng đả từng "dọa" rằng ,nếu không có được chị ,anh ấy sẻ ...nhảy lấu 1 tự tử.và ....kết quả là .....anh không nhảy lấu mà chị ....lên xe bông với anh ấy .phải công nhận chị dể bị HÙ quá nhỉ ?chuyện tình chị kể buồn quá .nhưng chuyện của chị eo ơi đẹp làm sao .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 11:47
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
LKC ơi!
Câu chuyện trên chắc là có thật?
BD biết một trường hợp tương tự như vậy: sau khi cô vợ bị bị bỏng năng, mặt mày bị nhăn nhúm như ác quỉ thì ông chồng của cổ đã một đi không trở lại! BD nghĩ, biết cô gái đã tàn phế, những cuộc thăm viếng của anh người yêu đó mà không thưa dần... thưa dần... thì mới là lạ đó.

Nhưng BD biết ở đời này có nhiều chuyện lạ, trong thực tế chứ không phải trong tiểu thuyết/cổ tích. Sau đây là vài điển hình:
- Người chị ruột của nhỏ bạn là y tá trong một bệnh viện thời trước 1975. Trong quá trình săn sóc một bịnh binh bị cưa cả hai chân (cưa khỏi đầu gối), chị đã đem lòng yêu anh và sau đó kết hôn cùng anh rồi cùng anh về cái xứ "chó ăn đá gà ăn sỏi" để cuốc đất trồng rẫy nuôi anh (anh thì làm nghề đan rổ, rế). Mà chị này đâu phải kém cỏi gì, chị từng là một cô gái xinh đẹp, gia đình lại khá giả nữa kia.
- BD có người bạn vong niên bị bại liệt cả hai chân từ lúc nhỏ, em chỉ "đi" bằng hai tay, đi xa hơn thì dùng xe lăn, xa nữa thì đi xe ôm hoặc taxi. Em sống bằng nghề dạy Anh văn cho mấy trẻ nhỏ (mở lớp dạy tư). Cứ tưởng không cô gái nào dám yêu em vì ai lại muốn "sánh đôi" với một người yêu/người chồng như vậy! Nhưng nghĩ vậy là lầm chết! Đã có tới mấy cô gái yêu em, và hiện giờ là một cô khá xinh xắn, cao ráo, làm việc ở một công ty viễn thông. Hồi mùng 3 tết vừa rồi, BD đã chờ ở nhà nhỏ bạn (bạn chung) cả buổi chiều để gặp được cô đó. Ôi! BD đã xúc động biết bao nhiêu khi nhìn hai em nó vui vẻ trò chuyện, chăm sóc cho nhau, rồi ẻm này đưa ẻm kia về nhà.
...
Đời này vẫn thật đẹp vì còn có những tình yêu theo đúng nghĩa!

Nhớ có bản vọng cổ do Minh Cảnh ca có tên "Lòng dạ đàn bà". Không biết câu chuyện trong đó có thật hay không, chứ BD thì không thích bản này chút nào!
Muốn kết luận, giữa đàn ông và đàn bà, ai chung thủy hơn, ai dễ phản bội bạn đời của mình hơn thì không thể chỉ dựa vào một vài trường hợp được.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 10 2009, 23:03
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 12 Tháng 2 2008, 23:27
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc cmt của TT, SKN và BD nãy ra . . . thơ:

Chuyện tình nghe kể quá buồn
Đây là chuyện thật hay tuồng nghe chơi?
Hỏi kỹ, chuyện thật ai ơi
Người .. nhân vật chính nay đà bảy mươi.

Chuyện tình tác giả thế nào
Nghe đâu cũng đẹp như Love story
Xưa kia có lắm cây si
Bây giờ chỉ một tu mi để dành

Nguyên!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT CHUYỆN TÌNH
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 10 2009, 03:08
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chào BD, SKN, TT
Cô gái này không leo lên cây dừa mà leo thang dựa trên cây dừa, tại cô gái leo cao quá nên mới té nặng. Đáng lẽ người ấy phải bẻ dừa nhưng chàng ta ở TP nên không kinh nghiệm bằng cô gái ở quê.
Chuyện này có thật, bây giờ cô gái ấy đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, đã lâu quá không gặp không biết bây giờ cô ấy còn hay mất.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT CHUYỆN TÌNH «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu