Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 14:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Lần cuối «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3114 | Trả lời: 14)
Tiêu đề bài viết: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2009, 04:17
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Lần cuối

Tôi trải chiếu trên nền nhà đang ngồi chơi với đứa con trai nhỏ xíu của tôi thì T đến, có chở theo cô gái rất dễ thương để giới thiệu với tôi; T ghé vào một buổi chiều trời oi bức nắng, T ngồi xuống chiếu trò chuyện với mẹ con tôi, đứa con gái lớn của tôi mến anh T lắm, hai anh em nói chuyện giởn với nhau một hồi, tôi bảo T :
- Hay con ở chơi mai hãy về
- Thôi mợ, con phải về để mai còn đi làm, con thấy trong mình không khoẻ, chắc không qua khỏi con trăng nầy quá !
- Con thấy không khoẻ thì ở lại đi BS chứ về sao được
- Con có uống thuốc rồi, mợ
Và T từ giã mấy mẹ con tôi rồi lên xe cùng đi với cô bạn gái.

Trong ba người con của chị tôi , tôi thương nhất là T và cũng là đứa cháu gần gũi với tôi nhất, vì trong thời gian đi học ở Long Xuyên T thường hay ghé nhà chơi với mấy mẹ con tôi, dù không có cậu ở nhà cũng vậy. T rất vui tính và hay nói giỡn rất có duyên, lại “ga lăng” nữa, mỗi khi cùng đi Long Xuyên, qua phà hay qua mấy chỗ khó đi T hay đưa tay cho tôi nắm dìu tôi qua chỗ khó, và hay khen tôi “mợ trắng mà mang đôi guốc này thấy chân mợ đẹp lắm”, không biết T khen lấy lòng hay khen thật, nhưng nhìn vào mắt T tôi thấy rất chân thành, tôi chợt thấy ấm lòng mặc dù ngoài trời mưa rất lạnh.

Đùng một cái tôi nghe T chết, khi người nhà chưa cho chúng tôi hay T bệnh nhiều đến vậy, tôi nghĩ chắc T bị tai nạn xe cộ chứ đâu mà mất nhanh vậy ! Hôm nghe báo tin T mất tay chân tôi bủn rũn không đứng nổi (tôi có bệnh cao HA) nhưng tôi không về dự đám tang của T vì hôm đó ông xã đi công tác, còn tôi thì có con nhỏ, tay xách nách mang đi một mình không tiện nên tôi cho đứa con gái về thay .

T đã báo trước cái chết mà tôi không để ý qua câu nói gở của T, sau câu nói ấy không đầy một tháng thì T mất và hôm ấy cũng là lần cuối tôi gặp T.


LKC


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2009, 15:48
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Tử biệt và sanh ly, cảnh nào cũng khổ! Nhứt là khi thêm yếu tố bất ngờ.

Nhưng có khi không sanh ly, không tử biệt mà đau khổ gấp vạn lần!

LKC viết hay lắm, đọc cảm động lắm! Viết nhiều, kể nhiều nữa đi, bạn nhé! :clap: :ros:
Mình "ngốn" từng câu, "uống" từng lời của bạn đây!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 10 2009, 23:15
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mình biết cho đăng bài của mình lên DĐ là sẽ có ý kiến của BD, bởi vì chỉ có BD mới quan tâm tới mình thôi, cảm ơn BD nhiều


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: SKN Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2009, 13:30
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
chị lkc ui. còn em nữa nè. d đ "ưu tiên" cho người mới như chị .dạo này e cũng bận quá,chỉ đọc ké thôi.chị cứ viết nhiều ,gởi nhiều nhiều đi.có e "ủng hộ" chị đó .hi hi hi.....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: BD Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2009, 19:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
LKC {L_WROTE}:
Mình biết cho đăng bài của mình lên DĐ là sẽ có ý kiến của BD, bởi vì chỉ có BD mới quan tâm tới mình thôi, cảm ơn BD nhiều

LKC dễ thương của BD ơi!
BD nghĩ, bà con nhiều khi quá bận mà đọc xong rồi quên hay không đủ thời giờ nói vài câu đó thôi. Mà có khi bà con không phản hồi bài này nhưng sẽ phản hồi bài khác, khi họ có cảm hứng, chứ chẳng phải bà con không quan tâm đâu bạn ơi!

BD thấy vui và được an ủi biết bao nhiêu khi có KC vào chơi trên D Đ này. BD biết nhiều bà con khác cũng vậy.
Đúng vậy hông bà con mình?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 10 2009, 22:48
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Có SKN ủng hộ chị nữa hả, cảm ơn nhe. Nói vậy chứ chị cũng thường xuyên đọc bài trên DĐ đôi khi thấy người này viết hay quá, người kia viết hợp ý mình quá, cũng như mới đây đọc bài thơ của anh Tranbc nói về mẹ thấy cảm động quá, hay bài của Binh quan viết về "người và chó" , muốn viết vài lời ủng hộ mà không dám vì nhát. Rút kinh nghiệm nếu sau này muốn ủng hộ ai thì đừng có làm thinh cứ nói lên có như vậy người viết mới "sung" .


Sửa lần cuối bởi LKC vào ngày 21 Tháng 10 2009, 02:58 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2009, 01:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 54
Sinh nhật: 19-02-1970
Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2008, 06:11
Bài viết: 63
Quốc gia: Vietnam (vn)
!!!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2009, 03:26
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 04-05-1955
Ngày tham gia: 22 Tháng 9 2009, 10:53
Bài viết: 18
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chào Youcancook, chị cũng có ý như em vậy, nhưng hình như cô bạn của chị hiểu không đúng ý chị nên đôi khi cũng than thở bị "lẻ loi", nên chị cũng phải hướng ý theo bạn vậy, phải không BD ?Vậy thì trên bàn nhậu, ai nhậu thì nhậu ai nấu thì nấu, miển là mình trút bầu tâm sự được là mừng rồi phải không? Chúc Youcancook lúc nào cũng có tâm hồn "ăn nhậu " để góp vui cho dđ


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Lần cuối
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2009, 11:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
hi! youcancook .dạo này có phẻ hông vậy ?sao không thấy cãm hứng của yck tuôn tràn lai láng nửa vậy ? hông biết "tửu lượng" you thế nào mà nghe nhắc hoài chuyện nhậu thế? xin 1 lần được đối ẩm .có được chăng nhỉ?dạo này cãm hứng của skn củng bay đi đâu hết rồi .chỉ xạo xạo vài dòng chọc bạn you 1 tí thôi ,đừng có "bịt cả mừng " skn này nhé .
chị lkc ơi .chị cứ tiếp tục viết đi ,viết đi ....đừng ngại ngùng .trong d đ này nhiều nhân tài lắm .nhưng dạo này không biết sao mà .....chui vô lá ủ ,ủ mất tiêu và lặn không sủi tăm đó chị .( trong đó có em nửa đó ).mong rằng anh ,chị sẻ song long hợp ....sức lại mà viết bài nhiều nhiều cho em và mọi người đọc chị nhé !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Gởi vịt SKN (Re: Lần cuối)
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 10 2009, 11:32
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
SuKimNguyen {L_WROTE}:

chị lkc ơi .chị cứ tiếp tục viết đi ,viết đi ....đừng ngại ngùng .trong d đ này nhiều nhân tài lắm .nhưng dạo này không biết sao mà .....chui vô lá ủ ,ủ mất tiêu và lặn không sủi tăm đó chị .( trong đó có em nửa đó ).mong rằng anh ,chị sẻ song long hợp ....sức lại mà viết bài nhiều nhiều cho em và mọi người đọc chị nhé !

Em SKN cũng vậy nữa chứ? Có bận, viết dài không được thì cười ha ha vài tiếng cho vui nhà vui cửa cũng được mà.
Còn vụ hình nữa chứ? Chị chờ đến dài ngoằng cái cổ ra mà không thấy em gởi hình về quê TC lên D Đ như đã hứa. Hay là em cứ gởi cho chị hình đi rồi chị đưa lên D Đ giùm em nhá. Em add nick của chị đi nè (trong tin nhắn). Hẹn nhau chat rồi em gởi qua cho chị một cái "ẹt" cả chục tấm 1 lượt là xong.
Nhé... nhé... nhé!
Thân mến!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Lần cuối «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 6 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 6 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu