Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 23 Tháng 9 2024, 13:22
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký. «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1203 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký.
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2009, 00:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đến Toronto vào tối thứ hai . Sáng thứ ba nhâm nhi cafe , chuyện trò chuyện bên nầy bến ấy với anh N . Sau đó anh đưa bon tôi đến nhà hàng ăn dimsum. Hôm nay Hồng là nhỏ em gái anh N sẻ đưa nhà tôi đi chơi cả ngày. Cả gia đình Hồng, bác sáu (mẹ anh) đã đến. Con gái tôi nói trước khi tôi đi " sang bên đó mẹ nhớ ăn dimsum nhe, bên đó ngon ...". Điều tôi thấy thích nhất khi nghe Hồng và anh N nói tiếng tàu trôi chảy với người phục vụ. Cũng dể hiểu bởi Toronto người hoa rất đông, có khu phố tàu người qua kẻ lại nhộn nhịp, biết tiếng tàu tiện cho việc mua bán với họ.
Hồng chọn những món ngon ở đây, thức ăn được mang ra nhìn thấy ngon mắt vô cùng. Mọi người cầm đủa cậu em trai măm ngay cái chân vịt gật gù khen "ngon ah !". Và được biêt là món chân vịt ở đây ngon hơn mọi nơi khác. Bửa ăn hoành tráng căng bụng để nạp năng lượng cho ngày rong chơi hôm nay. Hồng đưa tôi đi phố tàu đông và phố tàu tây trên chiếc Lexus đời 2010 êm ái. Nói đến xe nhớ anh N "anh mua xe mới đón vợ chồng bangchu". Nghe anh nói thấy ấm lòng ghê nơi (hỏng biết anh nói thật hay chỉ đùa vui) bổng thấy mình VIP hơn lên hihihi! Và anh đã đónvợ chồng tôi từ sân bay về nhà trên chiếc xe "Bim-mờ " (BMW 750 LI đời 2009) mới cáu cạnh. :D
Chúng tôi đi bộ dọc theo khu phố tàu. Có một nét giống phố tàu ở New York mà tôi có sang đó chơi cách đây 3 năm, tôi nghỉ rằng nơi nào có người hoa cũng nhộn nhịp và dể mua bán không biết có đúng không. Ghé siêu thị dưới tầng hầm Hồng mua đồ biển về nhà tối nay gầy độ nhậu...Trời càng tối càng lạnh hơn... biết trước Canada lạnh hơn Mẻo rồi đó nhưng không nghỉ lạnh quá thế nầy ....ôi lạnh dã man! :(


:)
Hình ảnh

Nhà hàng dimsum.
Hình ảnh

:)
Hình ảnh

:)
Hình ảnh

:) với gia đình Hồng.

Hình ảnh

:)
Hình ảnh

:)
Hình ảnh

:) phố tàu tây
Hình ảnh

:)

và một mình...tui với lá vàng.
Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi thanh thảo vào ngày 17 Tháng 11 2009, 03:52 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: nguyên88tran Re: NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký.
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 11 2009, 10:25
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 69
Sinh nhật: 01-01-1955
Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2008, 15:43
Bài viết: 91
Quốc gia: Canada (ca)
Có một sự ngẩu nhiên nào đó mà anh em nhà TT và anh em chúng tôi từng cặp ...từng cặp học chung với nhau. TT và xã có ý định sang Canada du lịch và thăm Mẹ tôi, anh em chúng tôi rất háo hức ....và thủ tục bảo lãnh tôi chỉ làm xong trong 2 ngày, càng mong TT và xã sớm đến Canada vào mùa hè nhưng kẹt 1 vài vấn đề nên TT sang Canada vào lúc giao mùa thu sang đông. Gần đến ngày TT và xã đến Toronto thì tôi phải vào bệnh viện, vì lẻ đó TT đến Toronto vào lúc trời đã hơi lạnh, ngày đón TT ở phi trường thì tôi mới xuất viện được vài ngày.
Trong thời gian 12 ngày tôi có 1 ngày đưa TT đi chơi( đó là ngày đi xem The Body Work )
(hy vọng TT sẽ đưa show nầy lên DĐ) bởi vì những ngày khác mấy đứa em tôi dành hết, đứa thì đưa đi xem thác Niagra ...ngũ ở nông trại, đứa thì đưa đi CN Tower (cao nhất thế giới) đi shopping trong lòng đất (dài mấy cây số) TT học chung với em gái tôi, cách nay vài năm TT gả con, Mẹ tôi tuy già nhưng vẫn ngồi máy bay qua dự lể cưới.
Cho đến hôm nay là đúng 1 tuần TT và Xã rời TO, Mẹ tôi vẫn còn tiếc :
-tụi nó ở chơi ngắn quá, chồng TT hiền, mà TT cũng xui là anh Hai tụi mầy không khỏe chớ nếu không chắc tụi nó lên 10 kí ".Hy vọng tình đồng hương .....tình bạn bè ....và TO sẽ có nhiều kỷ niệm với gia đình TT , hẹn gặp nhé .... giửa.......


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 11 2009, 17:06
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
NGÀY THỨ NHẤT... rồi còn NGÀY THỨ HAI, NGÀY THỨ BA,... NGÀY THỨ 12... nữa nhé bà ngoại bé Leo.
Hết ở CÀ NÁ rồi thì ở MẼO nữa nhé, nhớ nhé.
Bà ngoại trẻ nhớ tường thuật cho tỉ mỉ để những người ngồi nhà có "tâm hồn du lịch" được đi du lịch trong tưởng tượng cho đỡ... ghiền nhé, nhé, nhé...
Chúc mạnh khỏe, ấm áp và... tròn như hột mít!
:clap: :ros:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký.
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 11 2009, 02:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chị BD mến!
Tựu trường nên chị bận rộn lắm phải không? bởi ít thấy chị lên đây chơi. Giờ có lẻ học sinh vào nề nếp hết rồi. Vậy là bon vịt nầy có vịt đầu đàn trở lại rồi. TT mới vừa sang thăm con gái được mấy ngày thì bay ngay sang cà ná. Giờ về Mẻo rồi mới có thời gian gỏ vài câu tếu táo kể lại chuyến đi chơi cùng anh em PHO88 đó chị ui.
Chị ơi! bà ngoại bé Leo có thêm một cháu ngoại nữa rồi (cuối tháng nầy), hảy chia sẻ niềm vui với bà ngoại TT nhé!
Chị ơi, TT ko dám tròn như hột mít đâu :( Vừa qua được anh em nhà 88 chăm sóc về cái sự ăn quá chu đáo (ăn như khủng bố), eo ơi! về tới Mẻo gặp thịt của bất cứ con gì trên bờ dưới nước cũng hỏng dám gắp hết ah.
Chúc mạnh khỏe ấm áp TT xin nhận hai tay :D . TT cũng chúc chị luôn có những ngày vui tươi, sung sức chị nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký.
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 11 2009, 13:22
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
BD ui,biết chị bận rộn ,nhưng chị vẩn không bỏ bê em út ít,nên em củng thấy mình vô cùng có lổi khi em cũng "im ru" .thật sự em cũng rất bận từ đây đến tết.đầu óc giờ nhét gì không đâu .chỉ xạo xạo 1 chút cho vui.chị hết bận thì phải "xuất hiện" đó nha.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NGÀY THỨ NHẤT- TORONTO du ký. «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu