Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 30 Tháng 9 2024, 12:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» GIỌT MƯA THU «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1732 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: GIỌT MƯA THU
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2007, 01:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
GIỌT MƯA THU

Đặng Thế Phong

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi.
Trời lắng u buồn mây hắt hiu buồn trôi.
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
ai khóc ai than hờ.
Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trười xanh:
Gió ngừng đi, mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly!

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây.
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về.
Ai nức nở thương đời châu buông mau
Dương thế bao la sầu...
Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
Mây ngõ trời xanh:
Chắc gì vui, mưa còn rơi
Bao kiếp sầu ta nguôi!

Gió... xa xôi vẫn về...
Mưa... giăng sầu lê thê...
Đến... bao năm nữa Trời...
Vợ chồng Ngâu... thôi khóc... vì thu?


===================================
* Nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã rời xa dương thế lúc tuổi đời chỉ mới 24, vì bệnh lao. Ông đã để lại cho đời ba bài hát bất tử, bài nào cũng có nhắc đến THU: Đêm Thu, Giọt Mưa Thu và Con Thuyền Không Bến.

* Ngồi đánh lời bài hát mà tai cứ như nghe văng vẳng giọng hát của Hoàng Oanh với bốn câu thơ mở đầu:

"Thuở xưa Chức Nữ buồn sông Ngân
Có kẻ ngồi thương ở dưới trần
Chạnh nỗi tương tư khôn giải tỏa
Muôn sao bàng bạc sầu không gian..."


Nhưng không gởi được để tặng cho những người cùng "gu" thưởng thức. Đành chịu vậy!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: GIỌT MƯA THU
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 11 2007, 13:58
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448


Giọt Mưa Thu
Trình bày: Ánh Tuyết


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Có phần nói chuyện và ngâm thơ nè!
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 5 2009, 22:18
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
thanh thảo {L_WROTE}:

Ngoài trời mây vần vũ, trong lòng rất lo lắng. Nếu như ngày xưa mình hát khẽ "trời không mưa em cũng lạy trời mưa, em lạy trời mưa phong kín đường về". Giờ thì không dám hihi! mình sợ mưa ngập lụt không về nhà được, thật trái ngược với ngày xưa phải không? trời đổ mưa như trút nước ....mưa bao giờ cũng làm mình buồn và nhớ thời con gái đã qua...lâu lắm òi. :(
Mưa vừa đủ tắm gội cho cây lá xanh tươi, trời quang mây tạnh bọn mình chia tay nhau. Trên đường về trời lại mây vần vũ ..."lạy trời đừng mưa để cho con về tới nhà muốn mưa kiểu gì thì mưa", về nhà mình sẻ chui ngay vào cái tổ chim cút cu thường ngày, rút trong chăn tha hồ mà ấm...

Đọc bài của Bang Chủ, HH lại nhớ đến bài GiỌT MƯA THU. Cám ơn BC nhé!
Và thế là....


Bong Dieu {L_WROTE}:
...
* Ngồi đánh lời bài hát mà tai cứ như nghe văng vẳng giọng hát của Hoàng Oanh với bốn câu thơ mở đầu:

"Thuở xưa Chức Nữ buồn sông Ngân
Có kẻ ngồi thương ở dưới trần
Chạnh nỗi tương tư khôn giải tỏa
Muôn sao bàng bạc sầu không gian..."


Nhưng không gởi được để tặng cho những người cùng "gu" thưởng thức. Đành chịu vậy!

Đây nè, giọng ngâm thơ ngọt ngào và lời dẫn truyện của Hoàng Oanh nè:
Mời mọi người và BD cùng thưởng thức nhé!


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qh-9VRmdB1

Còn bài này bị cắt mất phần ngâm thơ nhưng click vô là nghe liền, phần hòa âm hết sẩy và âm thanh rất lớn nè. Khoái ghê! :clap:

http://mp3.baamboo.com/d/1/26674/Giot-mua-thu

Còn đây là có đủ 2 phần ngâm thơ và hát nhưng không có phần Hoàng Oanh nói chuyện:

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Gio ... ADWCD.html


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: GIỌT MƯA THU
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2012, 11:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
Nghe bài này có buồn không dzị bà con? Chứ BD nghe thấy buồn làm sao, nhưng mà... "phê"! :mozilla_tongueout:


{L_QUOTE}:
"Thuở xưa Chức Nữ buồn sông Ngân
Có kẻ ngồi thương ở dưới trần
Chạnh nỗi tương tư khôn giải tỏa
Muôn sao bàng bạc sầu không gian..."


Có khi nghe bài này BD lại bật cười một mình khi nhớ một chuyện lẩm cẩm:
Khoảng chục năm trước, BD chép bài thơ và lời bài hát trên vào sổ tay của mình. Sau đó ít lâu, đọc lại, BD mới hay là mình chép câu "Chạnh nỗi tương tư khôn giải tỏa" thành "Chạnh nỗi tương tư khôn giải trí". Không biết lo ra hay sao đó mà chép tầm bậy như vậy, vậy mà hổng hay gì hết!
:mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» GIỌT MƯA THU «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu