Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 13:31
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Bổn cũ soạn lại: NGÂY NGÔ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 796 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Bổn cũ soạn lại: NGÂY NGÔ
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 3 2010, 08:13
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243

Người tạo chủ đề
NGÂY NGÔ


Tôi có một cái tật là hễ thấy cỏ dại mà hai tay đang rảnh rang thì thế nào tôi cũng hái để vò nát trong tay. Cái tật này tôi đã nhiễm từ lúc nhỏ, rất giống ông ngoại bọn nhóc và không thể bỏ được.
Sáng nay, trên đường từ phòng học về phòng giáo viên, hai tay tôi cũng rảnh rang nên tôi đã hái một lá cỏ rồi cầm vuốt xuôi, vuốt ngược... trước khi vò nát. Vuốt xuôi thì không sao, đến chừng vuốt ngược thì tôi bị đứt tay chảy máu vì mép lá cỏ này quá bén (giông giống như lá sả). Ôi, "già" mà còn chơi dại, đúng là "nhàn cư vi bất thiện" mà!
Nhưng chuyện chảy máu thì chả nhằm nhò gì đâu, có điều nó gợi tôi nhớ đến thuở xa xưa-cái thuở mà đầu óc còn ngây ngô ấy mà....

***

Ngày xưa ấy, như bao đứa trẻ khác, bọn trẻ trong xóm tôi đứa nào cũng sún răng. Những cái răng sún đó là kết quả của chuyện... nhổ răng... ha ha... tất nhiên rồi! Ai mà không nhổ đi mấy cái răng sữa lung lay kia chứ? Nhưng, hồi đó, có lẽ trẻ con ở thành thị thì có đứa được cha mẹ đưa đi nha sĩ, nha công... còn bọn trẻ nhà quê chúng tôi toàn là tự nhổ hoặc người lớn nhổ cho bằng cách... nói gạt.

Tự nhổ thì sao? Này nhé: mỗi ngày tự cầm cái răng lung lay qua lại trái-phải-trong-ngoài cho nó thật... muồi rồi... đứa nào gan thì đẩy mạnh 1 cái, còn đứa nào nhát thì lấy sợi chỉ cột vào cổ răng rồi kéo.. kéo... rồi giựt mạnh một cái.... cái răng nằm tòn ten ở đầu sợi chỉ! Thế là xong!

Còn người lớn "nói gạt" thì thế nào? Đây này: "Há miệng ra cho ba/má/chị hai/anh hai/... coi một chút xem nó muồi chưa?" ===> đứa nhỏ há miệng ra===> người lớn đó cầm chiếc răng rồi... đẩy nhẹ một cái... ==> "rồi đời" cái răng!

Thế là ...SÚN RĂNG!

Cái "màn" kế tiếp là quăng cái răng đó lên mái nhà và "làm phép": "Hú răng chuột!... Răng xấu về mày, răng tốt về tao" Ha ha.. có khi nói lộn thành: "...răng tốt về mày, răng xấu về tao" :lol:

Rồi vết thương chỗ cái răng bị nhổ đó từ từ sẽ lành lại. Bọn tôi mong cho răng vĩnh viễn (hồi đó bọn tôi gọi là răng "thiệt") mọc ra, nhưng có cái... đợi hoài mà sao nó vẫn cố lì không chịu mọc! Kỳ thế!?
Bọn tôi kháo nhau: "Tại vì cái nướu nó dầy quá nên răng thiệt không mọc lên nổi"
Thế là không biết nghe lời ai mà bọn tôi "giúp cho răng mọc" bằng cách lấy lá sả, lá mía cưa vào nướu cho nó đứt, chảy máu để "mở đường" cho răng thiệt mọc lên.
Răng thiệt mọc đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là đau...thấy tía và mỗi lần ăn mặn vô thì nó rát thấy... mấy ông trời luôn!

Nhớ bắt quàng chuyện khác: có mấy đứa tập lội (bơi) hoài mà vẫn chưa lội được, bèn... bắt chuồn chuồn cho nó cắn cuống rún...

Không biết hồi nẳm có ai dại dột, ngây ngô như bọn tôi như vậy không nhỉ?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Bổn cũ soạn lại: NGÂY NGÔ
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 23:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
:rollin: :rollin: Đúng là ngố thiệt, bắt chuồn chuồn cho cắn rún rồi biết bơi thì chuồn chuồn kô bao lâu là tuyệt chủng luôn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Bổn cũ soạn lại: NGÂY NGÔ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu