Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 15:33
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1097 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 3 2010, 03:49
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cây vú sữa cho trái tím lịm của nhà nội tôi thật lớn, che mát cả một khoảng sân lớn nhà tôi. Ngày nào vào buổi chiều tôi cũng quét lá vú sữa :( tôi luôn dùng dằng mặt bí xị, má tôi nói "tập làm cho quen". Vì quá cao lớn nên hái trái thật khó, trẻ con như tôi ôm cái lồng mỏi tay, ngó lên mỏi cổ mà hái được chỉ một trái trong lồng thôi. Cây vú sữa có từ lúc nào khi tôi biết tên thì nó cao lớn lắm rồi.
Tôi nhớ mỗi năm đến trung thu ba tắt đèn để còn lại ánh trăng rằm chiếu sáng ngoài sân. Ánh trăng xuyên qua kẻ lá rọi xuống sân như bức thảm. Bọn tôi xách lồng đèn đi vòng quanh gốc cây hát "tùng dinh dinh cắc tùng...". Rồi chộn rộn chạy loanh quanh dưới gốc khi bà nội nhờ người hái trái những trái chín. Giống vú sữa của nội tôi thật ngon, vỏ mỏng nội để cho nó tím đem mới hái nên trái ngọt thơm mùi sữa lạ kỳ.
Cây vú sữa đã không cao lớn hơn nữa bởi nó già rồi, còn tôi đã cao hơn, tôi đã lớn nên cây không còn thấy bọn trẻ con đi vòng quanh vào đêm trung thu nữa. Cây vú sữa lão quá rồi nên không cho nhiều trái. Nội không còn mượn người hái trái, vậy cho nên khi trái chín muồi rồi rụng xuống, bể toét loét, thường là nứt làm đôi. Thỉnh thoảng nghe " bịch" tôi chạy ra sân lượm lên thấy chưa sao thì mang vào ăn. Cây lão cho ít trái nhưng sao nó ngọt kỳ lạ.
Ba má xây nhà một tầng cạnh nhà sàn cũ. Nhà mới có cái bancon đưa ra gần một tàng cây to nhất. Chị tôi em canh trái vú sữa nào gần chín để đó, khi nó đen rồi lén ba má "hái trộm" vào ban đêm hihi! trái gần ban công nhất cũng phải trườn người dài ra thò tay hái mới tới, xa thì lấy móc giật. Trái vú sữa chín tím đen thui trời tối mà tìm thấy trái vú sữa thật là khó, cười khúc kha khúc khích với nhau có khi chỉ một trái chia đều nhau ăn. Cũng rất nguy hiểm "nếu không may trợt tay té thì sao" ba má rầy như vậy.
Những buổi cơm chiều vào mùa hè oi bức cả nhà tôi mang bàn ra sân ăn cơm, xong buổi cơm ngồi lại chuyện trò dưới gốc cây vú sữa ngày đó thật hạnh phúc bên ba má anh chị.
Cây đã thấy anh chị em tôi lớn lên, mỗi người đi mỗi ngã, cây vẫn đứng đó che bóng mát, nhưng cây không còn thấy anh chị em tôi ra sân ăn buổi cơm chiều như trước nữa.
Lần về quê thăm lại ngôi nhà xưa, cô tôi đã đốn cây tự mấy năm rồi. Đốn đi chẳng trồng lại cây ăn trái nào cả. Nơi ấy được những dây hoa quỳnh anh vàng rực phủ kín do nhà tôi trồng tựa như một bức tường hoa. Cây vú sữa đã không còn, cây cho trái ngọt tuổi thơ tôi. Buồn vu vơ nghỉ về một đời người... một đời cây...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 3 2010, 12:10
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bà ngoại TT nè,quá bận bịu chăm sóc cháu ngoại ,vậy mà tâm hồn còn bay bỗng quá nhỉ ? kỉ niêm về tuổi thơ chắc ai cũng có hết .Vậy mà sao không thấy ai"anh dũng" kể cho mọi người cùng nghe .TT "mở hàng " lại đi .Nhà mà có nhiều anh trai như TT ,thì cô em gái dể bị ....dòm ngó lắm phải không nào ???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 02:20
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
SuKimNguyen {L_WROTE}:
kỉ niêm về tuổi thơ chắc ai cũng có hết


TT nghỉ rắng bất cứ tuổi thơ ai cũng đều đẹp và trong ngần cả, có người chịu kể(viết) chia sẻ vui buồn có người muốn giử lại ký ức để nó còn nguyên vẹn với người ta. Còn TT thì có một ngàn lẻ một mẫu chuyện tuổi thơ ngọt ngào, nhất là với các bạn trong đội văn nghệ trường. Có những chuyện vui TT muốn kể nhưng mà "hỏng dám đâu". Kể ra thế nào cũng bị chọi cà chua... :D. Để hôm nào dũng cảm kể trước một chuyện đi vườn nhản Long sơn, câu chuyện ấy lúc nhớ tới là cười... một mình. Anh trai nhà TT có nhiều bạn tới chơi nhà, các anh ấy "ngó" chứ không có "dòm" :D , ừ! mấy ông anh đó có nhiều chuyện vui lắm, để từ từ bộ nảo xắp xếp lại sẻ kể góp vui trên d.đ. Nhưng phải hỏi lại anh chủ vườn có đất để cho phe kẹp tóc mình tâm tình thời áo trắng hay không đó bạn mình ơi. Vậy nhé!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 09:57
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
thanh thảo {L_WROTE}:
Nhưng phải hỏi lại anh chủ vườn có đất để cho phe kẹp tóc mình tâm tình thời áo trắng hay không đó bạn mình ơi.

Bang chủ ơi!
NGV đọc những mẫu chuyện thời áo trắng ngày xưa của BC mà phát nghiền rồi, viết tiếp nữa đi. Khu vườn nầy lúc nào cũng có đất và sẵn sàng chào đón những tâm tình thời áo trắng của phe kẹp tóc.
Chờ mãi mà vẵn còn thấy phe áo trắng quần xanh quá khiêm nhường, quá rụt rè gởi bài viết về những tâm tình thời cởi trần (hay là ở .....) tắm mưa.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 13:04
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
NGV ơi,hay là anh "mở hàng" lại phe quần xanh áo trắng đi .theo em được biết anh nè ,đại ca 88 nè,IDI nữa (ảnh đâu mất tiêu rồi .hic hic ...).YOU, LEE,sư huynh NT..... ngày xưa ướt át,lâm ly lắm đó .gần tới ngày 8/3 rồi ,anh "xung phong" làm quà tặng chị em phụ nử trong DĐ này đi nhé .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 3 2010, 23:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi ở Saigon, cục đất chọi chim củng không có lấy đâu ra chổ mà trồng cây vú sửa nhưng tính lại khoái vú sửa, mổi lần xơi vú sửa là xơi một cặp không à! Mà bây giờ vú sửa mắc trời đất luôn, bởi vậy mổi lần thèm vú sửa phải ngó lại túi tiền ...tính tới tính lui nhiều khi phải nhịn thèm. :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CÂY VÚ SỮA NHÀ NỘI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu