Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 9 2024, 07:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Gặp lại người quen, người... không quen là cựu HS THTC «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1468 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Gặp lại người quen, người... không quen là cựu HS THTC
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 4 2010, 16:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ôi, cái trí nhớ của người ta sao mà lạ lùng hết sức! Chuyện gần thì quên đầu quên đuôi đến buồn cười, có khi là đến... mếu luôn, nhưng chuyện xưa thì nhớ giỏi ơi là giỏi (dĩ nhiên đó là những chuyện mình có ấn tượng).

Hôm kia, tôi đi dự đám cưới đứa cháu gái con bà chị kế ở xã Vĩnh Trường (An Phú, AG). Có một số khách trước khi ra về ghé vô nhà chị để gặp gỡ với nhau và với chủ nhà. Khi giúp chị tiếp những người khách này (đa số là lạ đối với tôi), tôi gặp 1 người quen quen. Nhìn "bạn ấy" giây lát, tự nhiên tôi nghi nghi... rồi nói trỏng đại (vì nghĩ là nhỏ hơn mình):
- Ôi, thấy quen quá trời!...
"Bạn ấy" cũng nhìn tôi:
- Cô là... em của chị Đào hả? (Dĩ nhiên ai nhìn hầu như cũng đoán được tôi là em gái của chị ngay vì chúng tôi có nét giống nhau)
- Đúng rồi... Có phải... có phải hồi xưa bạn có tham gia ban văn nghệ ở trường THCLTC hông?
- Đúng rồi...
Tôi hỏi dồn dập:
- Có phải... có phải... bạn từng... bum bùm bum bum... hông?
- Đúng rồi... tiết mục Tiếng Trống Cao Nguyên đó... Tôi phụ họa bum bùm bum bum đó! Mà sao cô nhớ hay quá dạ?
- Hi hi ... nói thiệt hồi đó tôi mê coi chương trình văn nghệ của trường mình lắm, hay thiệt là hay! Tôi nhớ bạn "nhỏ nhỏ" hơn tôi, năm nào cũng có tham gia văn nghệ mà lại có mặt trong nhiều tiết mục nữa... đúng hông?
- Đúng!
- Mỗi lần nhớ trường cũ, nhớ mấy tiết mục văn nghệ trong lễ phát thưởng cuối năm là tôi nhớ hình ảnh mấy anh chị, mấy bạn "ca sĩ" trong đó có bạn...
- Cô nhìn ra tôi hay quá trời! Mấy chục năm rồi...
- Hơn 35 năm rồi chứ ít gì! Ôi, gì hổng biết chứ sao tôi phục cái trí nhớ của tôi quá trời luôn! :mozilla_tongueout: :) Hỏi ra là trúng phóc luôn!

Nhưng khi hỏi kỹ lại thì tôi mới biết là "bạn ấy" học cùng khóa (nhưng khác lớp) với chị tôi, tức trên tôi 1 lớp. Vậy mà tôi cứ nghĩ "bạn ấy" là đàn em của mình. Cái này là "sộ" à nha!
Anh bảo:
- Tại hồi đó tui nhỏ con nên cô nghĩ là tôi học sau cô chứ gì?
- Hì hì... vậy bây giờ tôi gọi là anh hé!
Ôi, hồi xưa không quen, anh không biết tôi, còn tôi chỉ thấy anh trên sân khấu... vậy mà bây giờ gặp nhau mừng ơi là mừng! Điều đó thật dễ hiểu: vì chúng tôi là đồng hương Tân Châu và lại là đồng môn THCLTC nữa!
Thật là thú vị, phải hông bà con?



Hồi xưa trông nhỏ con vậy mà bây giờ bự con thế! :mozilla_tongueout: (Anh Thạch, cựu HS lớp B2 niên khóa 1967-1974, là người "bự con" nhứt trong hình; kế đó là anh Nhịn, bên trái là chị Tùng học chung lớp với chị chị tôi)

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 01 Tháng 9 2010, 22:24 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 4 2010, 17:38
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
- Có phải Huy không?
- Dạ phải... Còn chị là...
- Tôi biết Huy chứ Huy không biết tôi đâu!
- Dạ biết mà... để ráng nhớ lại coi... Trời ơi! Sao nhớ không ra cà!
- Nhớ không nổi đâu Huy ơi! Có biết đâu mà nhớ ra!
- Ôi, kỳ ghê! Chị biết em mà sao em không biết chị?
- Tôi còn biết bà xã của Huy tên Mai nữa kìa...
- ...???
- Thôi... nói cho nghe nè: Hồi đó tôi biết Huy tại vì Huy là em của cô Đăng Khoa đó thôi... Tôi là học trò của cô mà! Huy lại học cùng khóa với em gái tôi nữa!
.............


Hình ảnh


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 4 2010, 18:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Và cả người quen xưa...


- Chị ơi! Trông chị quen quá mà em chưa nhớ ra! (Tưởng chị ấy tuổi cỡ chị mình!)
- Em là đứa nào? Nga hay Vân vậy?
- Ôi, chị nhớ tên tụi em nữa à? Vậy mà em không nhớ ra chị... Để em ráng nhớ nhé... để coi...
Bà chị vọt miệng:
- Chị Nhiên đó Nga, sao mày lại quên được?
- Ôi, em nhớ rồi... Sở dĩ em nhớ không ra tại vì chị trẻ ngoài sức tưởng tượng, em nhìn cứ tưởng là chị cỡ tuổi tụi em...
- Chị lên hàng sáu rồi em ơi!
..................
(Chị Nhiên là em thứ tư của thầy N.V.Huyện-"Người Thầy, người ơn của tôi". Ôi, người quen thì lại không nhớ ra! Thiệt là...)



Hình ảnh


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Thầy NT2 Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 4 2010, 12:07
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
Dự đám cưới Em Nga gặp lại Thạch. Thạch khi xưa là đứa học trò học giỏi, ca hay. Thầy thường bảo Thạch ca để khuấy động không khí lơp học !
Chúc vui khỏe.
Thân mến
NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Thầy NT2 Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 4 2010, 14:17
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ban Điều Hành {L_WROTE}:
Dự đám cưới Em Nga gặp lại Thạch. Thạch khi xưa là đứa học trò học giỏi, ca hay. Thầy thường bảo Thạch ca để khuấy động không khí lơp học !
Chúc vui khỏe.
Thân mến
NT2


Thầy ơi! Khi lục lại những tấm ảnh có Thầy LBT, em thấy có tấm nầy. Thầy xem và cố nhớ xem: nam sinh trong ảnh có phải là anh Thạch hay không?



Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NT2 Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2010, 11:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
TNP {L_WROTE}:
Thầy ơi! Khi lục lại những tấm ảnh có Thầy LBT, em thấy có tấm nầy. Thầy xem và cố nhớ xem: nam sinh trong ảnh có phải là anh Thạch hay không?

Nam sinh trong hình, đang nhận phần thưởng từ Thầy Hiệu Trưởng Dương Văn Út, là Thạch. Chính là em Thạch

Thân mến
NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Gặp lại... người không quen!
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 5 2010, 20:03
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thầy ơi!
Đúng là cái trí nhớ xa của ta thật đáng nể! :clap:
Còn cái trí nhớ gần (của em) thì quá... bết bát đó Thầy ạ. :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Vui quá!
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 5 2010, 20:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hổng biết mấy vị này vui gì mà cười hết ga như vậy cà? Hình họ cười hết ga mà bắt khèm!


Chị PTĐào cùng đồng nghiệp (?) - Ảnh TNP "chộp" hôm đám cưới cháu TD


Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Gặp lại người quen, người... không quen là cựu HS THTC «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu