Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 9 2024, 15:20
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU" «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1125 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU"
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2010, 11:50
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 73
Sinh nhật: 05-05-1951
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2010, 11:39
Bài viết: 45
Quốc gia: American Samoa (as)

Người tạo chủ đề
TINH THẦN CẦU HỌC
Mở đầu


Tôi đã thấy ở đâu đó đôi ba lần bài vọng cổ có cái tựa đối với tôi rất là khó chịu: bài “ Con Trai Người Bán Chiếu”.

Trong những lần đó, tôi chưa bao giờ hiếu kỳ tìm hiểu xem nội dung bài hát ra sao, tác giả là ai, nghệ thuật viết vọng cổ của Ông/Bà ấy cao thấp cỡ nào. Lần nào gặp bài đó tôi cũng cho qua cái rẹt. Ăn theo, đạo văn, đạo ý là trò bẩn. Nội cái tựa đề của bài hát cũng đã lồ lộ tính ăn theo rồi. Trong lãnh vực sáng tác, người cầm bút tự trọng, dù năng lực kém cõi đến đâu đi nữa cũng không bao giờ để mình bị mang tiếng ăn theo. Nhục lắm.

Không hiểu mắc chứng gì hôm nay tôi lại bỏ thì giờ nghe nó, mà lại nghe 5, 7 lần?

Càng nghe tôi càng tôi nghiệp cho sư tổ Viễn Châu. Càng nghe, tôi càng cảm thấy một trong số những tuyệt bút của ông, “Tình Anh Bán Chiếu”, đã bị đem ra làm trò đùa bởi chính một người cầm bút sáng tác vọng cổ hậu sinh.

Theo ý ngu của tôi thì, thời này, thái độ đúng đắn dành cho những ai sáng tác vọng cổ đối với thiên tuyệt bút này là hãy cung kính từ xa. Tôi muốn nói rằng đối với “Tình Anh Bán Chiếu” thì ngay cả việc ngợi ca, tôn vinh nó cũng là việc không thể làm nổi đối với bất kỳ ai không phải là cây viết phê bình văn học chuyên nghiệp. Muốn khen cũng không dễ gì có đủ sức để khen.

Vậy mà, ngay phút này đây, tôi lại đang định làm cái việc của anh mù sờ voi. Có thể tôi thậm chí còn chưa tiếp cận được hết chỉ cái đuôi voi mà thôi, cái đuôi voi đã là quá vĩ đại đối với tôi rồi. Nhưng bị bức bách bởi cái trò “ Con Trai Người Bán Chiếu”, tôi đành... liều mạng phân tách từng câu, từng chữ bài “Tình Anh Bán Chiếu” để thấy vì sao tác phẩm này cho đến nay vẫn được đặt vào vị trí rất cao quí trong điện thờ những tác phẩm bất tử của cổ nhạc Việt Nam.

Nhận chân được giá trị của một sáng tác vọng cổ kinh điển, mà “Tình Anh Bán Chiếu” là điển hình mẫu mực, tức thời cũng nhận ra ngay sự ốm đói, èo ọt trong bất kỳ thứ hàng nhái nào.

Học tập, nắm bắt được cái tinh hoa, tinh túy trong chỉ một tác phẩm bậc thầy thôi cũng có thể mang lại nhiều tiến bộ cho chúng ta trong việc sáng tác được một bài vọng cổ ít nhiều có giá trị nghệ thuật, hơn hẳn nhiều năm mò mẫm dò tìm một mình trong tăm tối.

Ông dung Thông


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU"
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2010, 12:33
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
NGV rất vui mừng khi thấy ông bạn trở về thăm ngôi vườn cũ. :clap:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU"
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2010, 21:00
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 69
Sinh nhật: 00-00-1955
Ngày tham gia: 21 Tháng 1 2008, 10:01
Bài viết: 218
Quốc gia: Virgin Islands (British) (vg)
Nguyen Tan cũng rất vui mừng được đọc lại anh Ông dung Thông .
Từ lâu NT khôg hứng nghe những bài cổ nhạc ... mới ,nhưng nghe anh nói vậy cũng tò mò tìm nghe bài cổ nhạc đó rùi.... he he... NT hiểu vì sao anh bức xúc đến như vậy!...và cũng hiểu ai còn bức xúc là người đó còn tha thiết với ... với ... gì đây ta? với CHÂN-THIỆN-MỸ??
NT ngồi chờ nghe anh phân tích tiếp đây nầy...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: NT2 - Re: PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU"
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 4 2010, 11:50
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)
* Ongdungthong :
Vắng tiếng khá lâu, nay trở lại DĐ với loạt bài phân tích sâu sắc ý nghĩa, câu văn bài ca (cổ nhạc) "tình anh bán chiếu".
Thú thật, Nhạc, cả Tân lẫn Cổ Tôi mù tịt; nhưng, khi nghe một bản nhạc, một bài ca mà lời văn nhẹ nhàng, trong sáng, ý nghĩa sâu xa,cảm nhận rằng hay, tự nhiên thấm vào tim óc

Út Trà Ôn diễn tả nổi lòng anh bán chiếu qua bài "Tình anh bán chiếu" và Út Bạch Lan nói lên tâm sự của cô gái bán đèn hoa giấy (?), khi đáp lời khách hàng: "Đèn lồng đã có người mua, má hồng...." ( Tôi chỉ nhớ bấy nhiêu). Ôi! Hay quá là hay! Còn những bản lời lẽ lê thê, câu văn lượm thượm, sáo rỗng, lạt như nước ốc, tôi cho vào đống rác. Có một lúc ca cổ nghe như tụng kinh. Chán ơi là chán.

* Hoài Hương cho biết:
Thực trạng sử dụng tiếng Việt (trong đó có tình trạng nói/viết cầu kỳ, hoa mỹ mà sáo rỗng, thiếu cái hồn) đang trở thành một vấn đề làm đau đầu nhiều người rồi. Đã có nhiều diễn đàn, nhiều cuộc hội thảo được tổ chức để bàn về vụ đó.
-Hoài Hương thấy kết quả các cuôc hội thảo ra sao? Có khá hơn hay càng tệ, tại sao vậy ?(Chắc Hoài Hương thấy được phần nào nguyên do )

Hoài Hương cũng nói lên cảm tưởng :
Mặc dù muốn bỏ ngoài tai (vì sức mình quá yếu) những câu chương chướng được phát ra từ những người có chuyên môn, nhưng sẵn đây HH muốn hỏi ý anh và bà con: nếu nghe câu chương chướng như vậy mà chịu không nổi (vì có nhiều người nghe, trong đó có cả con nít nữa) thì HH có nên viết thư góp ý hay vào thẳng cơ quan đó góp ý hay không? (có nên làm chuyện thày lai như vậy hay không?)

Mong được nghe những ý kiến đóng góp để bổ sung nhận thức của mình,nhưng chưa thấy ai lên tiếng.
Xin nêu vài ý như sau :
- Tôi cũng rất khó chịu khi "nghe câu chướng chướng". Tự hỏi rằng tiếng Việt ta ngày nay nghe sao lạ quá, có còn là tiếng Việt hay không (?), hay là mình không theo kịp bước tiến của văn hóa?
Và, nên hay không nên góp ý ?
-Nên: Khi biết chắc người hoặc nơi được góp ý thật sự vui nhận lời mình. (Như trên DĐ nầy).
-Không nên:Tránh rắc rối, phiền toái, bị cho là lên mặt dạy đời, chống đối, mưu đồ bất chánh...

Trong giao tiếp hằng ngày, dạy con cái hay học sinh (nếu là nhà giáo), ta dùng lời lẽ, tử ngữ đơn giản, nhẹ nhàng, trong sáng, súc tích, dễ hiểu..., thì sẽ thấy không còn chướng chướng.( nhưng không khéo bị chê là quê mùa thiếu Văn Hoa ?)
....




Nhân đây, Tôi thuật lại mẫu chuyện, hiểu khác nghĩa 3 chữ: Thanh toán, ý đồ, tranh đấu.

Một nhà sư sống ở nước ngoài nhiều năm, lần về Việt Nam vừa qua vào Siêu thị mua hàng, đứng chờ đến lượt tính (trả) tiền.
Một nam nhân cửa hàng, có lẽ muốn ưu tiên cho ông,đến gần nắm tay ông nói:
-Mời Ông qua đây thanh toán !
Nhà Sư bước theo anh ta và nói: Tôi mua hàng trả tiền; sao anh đòi giết (thanh toán) tui?
-Không, không. Tôi mời ông qua đây tính (trả) tiền!
.....
Gặp đòan quay phim ra nước ngoài, nhà sư ngỏ ý muốn được thực hiện một cuốn phim để quảng bá; họ hẹn gặp nhau khi ông về nươc.
Về nươc Ông tìm đến nơì đoàn quay phim làm việc, họ hỏi Ông :
-Thầy muốn làm phim ? Xin Thầy cho biết ý đồ !
- Tui chỉ muốn quay một cuốn phim chớ không có ý đồ chi cả.
....
Nhà sư ra Hà Nôi, có người biết tìm gặp ông và nói:
-Nghe Thầy về con mừng quá, nhưng mà phải tranh đấu hết sức mới được đến gặp Thầy
- Anh đến thăm tôi, được hay không, không quan trọng, có gì đâu mà phải tranh đấu, tránh đâu hay là trâu đánh.

Tóm tắt câu chuyện, có thể không chính xác bằng nghe nhà sư nói,nhưng nội dung không thay đổi.
Đôi dòng đóng góp.
Thân mến
NT2


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» PHÂN TÍCH "TÌNH ANH BÁN CHIẾU" «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu